Đi tập thể dục, vỡ òa khi đụng trúng “kho báu” Trời ban
Thiên Trang (TH)
Người đàn ông 51 tuổi tên Erlend Bore ở Na Uy đã phát hiện một "kho báu" đáng kinh ngạc khi sử dụng máy dò kim loại.
Erlend Bore đã tìm thấy một kho báu trang sức bằng vàng trên hòn đảo Rennesoey, gần thành phố Stavanger, Na Uy.
Erlend Bore đã mua chiếc máy dò kim loại của mình vào đầu năm để tập thể dục theo lời khuyên của bác sĩ. Vào tháng 8, anh bắt đầu sử dụng máy dò kim loại để tìm kiếm trên hòn đảo. Ban đầu, anh chỉ tìm thấy một số mảnh vụn.
Tuy nhiên, một ngày, khi anh đang leo lên một ngọn đồi gần đó, máy dò kim loại phát ra tiếng bíp. Anh đã đào xuống và phát hiện một kho vàng. Anh liên hệ với các nhà chức trách địa phương và họ xác định rằng đó là 9 mặt dây chuyền vàng, 3 chiếc nhẫn vàng và 10 viên ngọc trai vàng có niên đại từ nhiều thế kỷ trước. Tất cả chúng nằm chỉ cách mặt đất 12cm.
Giám đốc Bảo tàng Khảo cổ học thuộc Đại học Stavanger, Ole Madsen, cho biết việc tìm thấy nhiều vàng như vậy cùng một lúc là điều cực kỳ bất thường và gọi đó là "phát hiện thế kỷ về đồ vàng ở Na Uy".
Các mặt dây chuyền vàng được xác định là bracteates, có niên đại khoảng năm 500 SCN, thuộc Thời kỳ Di cư ở Na Uy. Đây là một phần của "chiếc vòng cổ rất sặc sỡ" được chế tạo bởi những người thợ kim hoàn lành nghề và được những người quyền lực đeo. Điều này là hiếm có ở Na Uy và không có phát hiện tương tự nào được thực hiện kể từ thế kỷ 19.
Theo luật pháp Na Uy, những đồ vật có từ trước năm 1537 và những đồng xu có niên đại trước năm 1650 được xem là tài sản nhà nước và phải được giao nộp. Số tiền thưởng cho Erlend Bore và chủ đất vẫn chưa được xác định.
Trong một trường hợp khác, Kevin Duckett là một dân nghiệp dư đam mê dò kim loại, sống tại Market Harborough, Northamptonshire, Vương Quốc Anh. Trong một ngày đẹp trời, anh quyết định mang máy dò kim loại đi dạo trên cánh đồng để tìm kiếm các món đồ thất lạc.
Sau khi thám hiểm trong một khoảng thời gian, máy dò kim loại của anh bất ngờ phát hiện tín hiệu mạnh, dẫn anh đến khám phá một "báu vật" kẹt sâu dưới lòng đất. Đó là bức tượng vàng đã mất tích trong suốt 400 năm. Ban đầu, nó là một phần của trang trí trên vương miện của vua Henry VIII, người đã đội vương miện này khi lên ngôi vào năm 1509 và cưới công nương Anne xứ Cleves vào năm 1540.
Tuy nhiên, vào năm 1649, sau cái chết của vua Charles I, Oliver Cromwell đã ra lệnh đun chảy vương miện nặng 3,3 kg của vua Henry VIII để đúc thành tiền xu. Một phần các viên đá quý trên vương miện đã bị bán riêng lẻ, và một số phần khác bị thất lạc. Các chuyên gia ước tính giá trị của bức tượng vàng này có thể lên đến 2,7 triệu USD (tương đương khoảng 62,8 tỷ đồng).
Iran nổ súng vào một tàu container ở eo biển Hormuz, gây hư hại cho tàu và làm phức tạp thêm nỗ lực đưa Mỹ và Iran đến Pakistan để đàm phán chấm dứt chiến sự.
Sony Clip WF-LC900 không chỉ là tai nghe, mà là một cách tiếp cận mới với âm thanh – nơi trải nghiệm không tách biệt người dùng khỏi thế giới, mà hòa vào nó.
Ý tưởng quạt cây tự xoay theo vị trí người dùng nghe đơn giản nhưng vẫn chưa phổ biến, dù công nghệ đã sẵn sàng và từng xuất hiện ở một số sản phẩm start-up.
Chỉ trong vòng 3 năm kể từ khi ra mắt, mẫu SUV Omoda C5 đã đạt cột mốc hơn 400.000 xe bán ra trên toàn cầu, hiện diện tại hơn 64 quốc gia và vùng lãnh thổ.
Dòng GoPro Mission 1 đã được công bố với 3 thành viên, trong đó Mission 1 Pro quay video 8Kp60, chụp ảnh 50MP, ghi hình 10bit và thời lượng pin hơn 5 giờ.
Tương lai của smartphone, laptop năm 2027 sẽ không nằm trong bất cứ dự đoán nào trước đây sau khi châu Âu ban hành luật buộc chúng quay về hàng chục năm trước.