Đầu xuân năm mới, chen chân'ở cầu ngói đẹp nhất Ninh Bình
Thiên Tuấn
Những ngày đầu năm mới Bính Ngọ, nhiều du khách tìm đến xã Hải Anh, tỉnh Ninh Bình để tham quan, tạo dáng bên cầu ngói cổ chợ Lương...
Những ngày đầu xuân năm mới Bính Ngọ 2026, du khách và đông đảo người dân địa phương tìm về cầu ngói chợ Lương (huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định cũ), nay là xã Hải Anh, tỉnh Ninh Bình để du xuân và chụp ảnh kỷ niệm với nét cổ kính đặc trưng của chiếc cầu hơn 500 năm tuổi. Điểm nhấn của chiếc cầu ngói cổ này là hai bên mặt tiền được thiết kế, trang trí giống nhau với tông màu vàng nổi bật. Dưới nền là tảng đá xanh đã phai màu và mòn dần theo thời gian. Điểm đặc sắc của cây cầu phải nói đến hình tượng cuốn thư trên hàng trụ, dưới là cửa cuốn.
Bên trên đỉnh hai đầu cầu đều có 4 con nghê đang đứng chầu với dáng vẻ vừa thân thuộc, vừa uy nghiêm nhưng lại mang ý nghĩa sâu xa. Tựa như câu nói “Bốn con nghê đực chầu về tổ tông”. Đặc biệt, sàn cầu được thiết kế thành hai phần rõ rệt, được ghép bằng 66 thanh gỗ lim trên hàng dầm uốn cong; lòng cầu rộng khoảng 2m. Hai bên sườn cầu là hai dãy hành lang và cũng được uốn cong theo thành cầu.. Mặc dù, đã trải qua hơn 500 năm tuổi, cùng những cuộc tao loạn vùng ven biển, nhưng đến nay vẻ đẹp ấy vẫn còn nguyên vẹn. Nhờ kiến trúc đặc biệt và cổ kính, cầu ngói chợ Lương đã để lại ấn tượng khó phai trong lòng du khách.Vào những dịp nghỉ lễ, Tết, nhiều du khách trên cả nước có dịp về đây đều tìm đến xã Hải Anh để tham quan, tạo dáng bên cầu ngói chợ Lương, tự chụp cho mình những bức ảnh để lưu lại khoảnh khắc.
Trong tiết trời se lạnh của mồng 2 Tết Bính Ngọ, nhiều đôi bạn trẻ tìm đến cầu ngói cổ để lưu lại những kỷ niệm đáng nhớ.Mỗi bức hình được chụp đều lưu lại dấu vết của thời gian từ kiến trúc độc đáo cầu ngói.
Khung cảnh làng quê miền Bắc vẫn in đậm xung quanh bên chiếc cầu ngói cổ.Trẻ em được ông bà, bố mẹ đưa đến cầu ngói để vui chơi.
Sau nhiều năm tồn tại, việc Xôi Lạc TV bị triệt phá khiến nhiều link xem bóng đá quen thuộc biến mất, đặt ra bài toán mới cho thị trường bản quyền thể thao.
Không khí bầu cử tại Trường Sa và Phú Quý diễn ra sớm, trang nghiêm nhưng ấm áp, thể hiện tinh thần dân chủ, trách nhiệm công dân nơi đầu sóng ngọn gió.
Hàng nghìn hành khách phải xuống tàu ở ga Biên Hòa di chuyển bằng xe trung chuyển đến ga Dĩ An để lên tàu, tiếp tục hành trình sau sự cố sà lan đâm cầu Ghềnh
Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài cùng các ứng cử viên Đại biểu Quốc hội tiếp tục chương trình tiếp xúc cử tri tại xã Lương Sơn, tỉnh Phú Thọ.
Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài khẳng định, mọi ý kiến đóng góp dù là nhỏ nhất sẽ được ghi nhận và tập hợp đầy đủ để báo cáo trước Quốc hội.