Chuyên gia sửng sốt sau khi phục dựng chân dung “trinh nữ băng” bị hiến tế
Lê Trang (theo National Geographic)
Các chuyên gia mới đây đã phục dựng hoàn hảo chân dung của Trinh nữ băng Ampato bị hiến tế cách đây khoảng 500 năm trên đỉnh Andes.
Hơn 500 năm trước, một cô gái trẻ 14 tuổi bị dẫn lên đỉnh núi Andes để hiến tế cho các vị thần Inca. "Trinh nữ băng" được chôn cất trên núi cùng với các vật phẩm tế lễ, theo thời gian, thi thể của cô trở thành một xác ướp tự nhiên, giữ nguyên được tóc, móng tay và các đồ trang sức mà cô đã đeo vào ngày cuối cùng của cuộc đời.
Tuy nhiên, qua thời gian và ảnh hưởng của thời tiết như ánh nắng mặt trời và tuyết rơi, nhiều đặc điểm trên gương mặt cô gái dần mất đi.
Mới đây, gương mặt bị hủy hoại của thiếu nữ Inca đã được phục hồi thông qua phân tích khảo cổ và kỹ thuật phục dựng. Một bức hình 3D chân thực của Trinh nữ băng Ampato, đang là trung tâm của triển lãm mới tại Peru, nhằm tìm hiểu về nghi lễ hiến tế người sống đã diễn ra trên dãy núi Andes cách đây nửa thiên niên kỷ.
Khi nhà thám hiểm của National Geographic, Johan Reinhard, phát hiện xác ướp trên đỉnh núi Ampato cao 6.400m vào năm 1995, ông đã nhận ra mình đã khám phá một điều đặc biệt. Ban đầu, Reinhard nhìn thấy xác ướp như một đống xác bị phân hủy, sau đó ông phát hiện ra gương mặt dưới lớp vải. Đó là một nạn nhân trẻ tuổi của nghi lễ hiến tế Inca, gọi là capacocha.
Nghi lễ capacocha chủ yếu liên quan đến việc hiến tế trẻ em và động vật cho các vị thần nhằm kiểm soát các thiên tai, củng cố quyền lực của tầng lớp thống trị ở những vùng xa xôi của đế quốc Inca, hoặc đơn giản là làm hài lòng thần linh.
Nghi lễ hiến tế đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì đế chế Inca, bao gồm nhiều buổi tiệc và lễ rước lớn để đưa đứa trẻ được chọn vì vẻ ngoài xinh đẹp và cơ thể hoàn hảo.
Việc lựa chọn để hiến tế được coi là một vinh dự lớn đối với gia đình và cộng đồng của đứa trẻ. Phương thức hiến tế đa dạng, tùy thuộc vào vị thần mà họ thờ. Một số trẻ em bị chôn sống hoặc siết cổ, trong khi những đứa trẻ khác bị mổ tim. Cuộc đời của Trinh nữ băng kết thúc với một cú đánh mạnh vào sau hộp sọ bằng vật tù.
Chuyên gia phục dựng, Oscar Nilsson, đã dành nhiều tháng trong studio của mình tại Stockholm để tái hiện hộp sọ. Cuối cùng, ông đã tạo ra một bức hình chạm khắc sống động của cô gái 14 tuổi.
Theo ông, đó là một quá trình phức tạp, đòi hỏi ông nghiên cứu mọi chi tiết về cơ thể cô gái, bao gồm cả độ dày của mô cơ xung quanh xương, dựa trên ảnh chụp cắt lớp, phân tích ADN, thông tin về chế độ ăn uống và dịch tễ học để tạo ra một hình dung chính xác về gương mặt của cô.
Sau đó, Nilsson tạo ra một bản sao 3D của hộp sọ của Trinh nữ băng, sử dụng chất liệu đất sét polyme để tạo các bó cơ và đánh dấu độ dày của mô. Sau đó, ông tiến hành làm việc trên các bộ phận như mắt, mũi và má. Nilsson cũng thêm vào hàng trăm sợi tóc vào bức tượng. Toàn bộ quá trình này kéo dài tới 10 tuần.
Mời quý độc giả xem video: Hé lộ nền văn minh đã mất tích qua tàn tích khảo cổ
Tại Triển lãm Ô tô Quốc tế Gaikindo (GIIAS) 2026, Honda đã giới thiệu mẫu xe điện cỡ nhỏ Super-One 2026 mới và đã thu hút sự quan tâm lớn của người tiêu dùng.
Với chỉ 730 chiếc được bán trên toàn cầu, Toyota GRMN Corolla phiên bản đặc biệt đang đi theo chiến lược tạo ra sự khan hiếm giống các hãng siêu xe nổi tiếng.
Tại Triển lãm Ô tô Quốc tế Gaikindo (GIIAS) 2026, Hyundai đã ra mắt mẫu xe ý tưởng Neira, mẫu MPV điện đầu tiên được phát triển riêng cho thị trường Indonesia.
Các tế bào sản xuất insulin phụ thuộc vào một nhóm protein hỗ trợ để duy trì quá trình sản xuất, một thành phần quan trọng bị thiếu sẽ khiến các hư hại tích tụ.
Tại Triển lãm Ô tô Quốc tế Gaikindo Indonesia (GIIAS) 2026, Toyota đã ra mắt Veloz Hybrid. Xe có giá bán từ 303-389 triệu rupiah (khoảng 440-565 triệu đồng).
Tại Triển lãm Ô tô Quốc tế Gaikindo (GIIAS) 2026, Suzuki đã chính thức giới thiệu phiên bản nâng cấp giữa vòng đời (facelift) của mẫu xe MPV lai SUV XL7.