Vắng lặng, đìu hiu, nhiều kiot đóng cửa không hoạt động, treo biển chuyển nhượng… là những gì đang diễn ra ở ngôi chợ truyền thống lớn nhất Hà Tĩnh.
Chợ thành phố Hà Tĩnh (còn gọi là chợ tỉnh Hà Tĩnh) có hơn 1.700 kiốt kinh doanh với đa dạng các mặt hàng. Trong đó nhiều nhất là hàng quần áo, tuy nhiên hiện có gần 200 kiot bị bỏ trống.
Tình trạng này xảy ra từ lâu do hoạt động kinh doanh không hiệu quả, nhiều người đã ngưng kinh doanh tại chợ để đợi khách cho thuê hoặc sang nhượng lại kiot.
Không còn cảnh nhộn nhịp, tấp nập kẻ bán, người mua, giờ đây, chợ Hà Tĩnh luôn trong tình trạng đìu hiu. Nhiều tiểu thương ngồi cả ngày chỉ bán được 1-2 món hàng, thậm chí có ngày chẳng có khách đến mua.
Chợ truyền thống chỉ còn thu hút khách hàng tìm tới để mua thực phẩm, hoa quả trong ngày, còn các mặt hàng khác đều trong tình trạng ế ẩm.
Các gian hàng gần như không có khách hoặc thi thoảng lác đác một vài khách vào hỏi mua. Hàng hóa chất đống, buôn bán ế ẩm, các tiểu thương ngồi tụm ba, tụm năm nói chuyện, người ngồi lướt điện thoại, xem phim, đọc báo…
Chị Nguyễn Thị H., ngậm ngùi chia sẻ: "Tiểu thương chúng tôi ngày nào cũng đến đây bày bán hàng và…nhìn nhau. Lướt điện thoại chán thì ngồi đánh bài để giết thời gian. Chưa bao giờ hàng hóa ế ẩm như bây giờ. Bỏ bán hàng thì cũng không được, nhưng tiếp tục thì nản quá".
Trao đổi với phóng viên, một lãnh đạo Ban quản lý chợ Hà Tĩnh cho biết: “Đối với những kiốt bỏ trống, ban quản lý vẫn tiến hành kiểm tra định kỳ theo quy định nhằm đảm bảo công tác phòng cháy, chữa cháy vì nhiều kiot dù đóng cửa những hàng hóa còn để lại bên trong…”.
>>> Mời độc giả xem thêm video TP HCM: Không khí ảm đạm bên trong Chợ Giáng sinh:
Kiểm tra phương tiện trên cửa ngõ vào TP HCM, lực lượng chức năng phát hiện gần 1 tấn thịt và sản phẩm động vật không có giấy kiểm dịch, buộc tiêu huỷ.
Nguyễn Minh Đắc bị bắt sau 40 phút công an truy xét vụ dùng dao uy hiếp chủ tiệm vàng ở phường Tân Khánh. Nạn nhân bị thương nhẹ, tài sản không bị mất.
Một người đàn ông mặc áo xe ôm công nghệ bị tình nghi dùng hung khí truy đuổi, tấn công hai thanh niên tại xã Hóc Môn, TP HCM, khiến một người bị thương nặng.