Chợ Lớn năm 1989 qua loạt ảnh của du khách Nhật Bản Doi Kuro
T.B (Ảnh: Doi Kuro / Facebook)
Cùng khám phá những nét văn hóa đặc sắc ở Chợ Lớn năm 1989 qua loạt ảnh của du khách Nhật Bản Doi Kuro. Đây nổi tiếng là nơi sinh sống của người Việt gốc Hoa ở TP HCM, thể hiện sự giao thoa văn hóa và ẩm thực phong phú.
Trong một quán cà phê ở khu vực Chợ Lớn, TP HCM năm 1989. Trên bức vách của quán có chữ “Chúc mừng năm mới 1989”. Ảnh: Doi Kuro / Facebook.
Thực khách thưởng thức những tô mì nóng hổi ở tiệm "Năm Ký Mì Gia". Ảnh: Doi Kuro / Facebook.
Quán cà phê vỉa hè với cách bài trí khá mộc mạc. Ảnh: Doi Kuro / Facebook.
Những người trẻ tuổi thưởng thức cà phê vỉa hè. Ảnh: Doi Kuro / Facebook.
Ngã tư Trần Hưng Đạo – Phùng Hưng ở Chợ Lớn, với nhà thờ Cha Tam ở cuối đường. Ảnh: Doi Kuro / Facebook.
Quán mì hoành thánh - món ăn đặc trưng của người Hoa Chợ Lớn. Ảnh: Doi Kuro / Facebook.
Một quán mì hoành thánh khác. Ô kính trên quầy của các quán này thường được trang trí bằng các hình ảnh đậm nét văn hóa truyền thống Trung Hoa.
Mời quý độc giả xem video: Độc đáo và đa dạng các món ăn của người Hoa ở Sài Gòn / VTV Travel.
Giá vàng thế giới giảm hơn 27%, dự báo giảm của HSBC và JP Morgan, Fed thắt chặt tiền tệ, dòng vốn chuyển sang cổ phiếu AI và ngân hàng trung ương giảm tích trữ.