Bí mật phi hành gia không dám kể khi trở về từ không gian
Thiên Trang (TH)
Trở về Trái đất nhưng một số phi hành gia không bao giờ chia sẻ những gì họ đã thấy, vì cho rằng trải nghiệm đó "vô cùng đáng sợ".
Không gian vũ trụ không chỉ là nơi con người chinh phục, mà còn là nơi chất chứa những bí mật lạnh lẽo khiến nhiều phi hành gia bị ám ảnh sâu sắc. (Ảnh: Posters) Dù được đào tạo kỹ lưỡng, họ vẫn không tránh khỏi cảm giác hoảng loạn khi đối mặt với bóng tối vô tận và sự tĩnh lặng chết chóc của vũ trụ.(Ảnh: NASA)
Một số phi hành gia trở về Trái đất nhưng không bao giờ chia sẻ những gì họ đã thấy, vì cho rằng trải nghiệm đó "vô cùng đáng sợ".(Ảnh: Star Name Registry) Lưu Dương từng mô tả vũ trụ là “bóng tối không đáy”, còn Vương Á Bình cảm thấy như rơi vào một vực thẳm không lối thoát.(Ảnh: Unsplash)
Trác Chí Cương thì ví sự yên tĩnh ngoài không gian như một cơn thôi miên đầy rùng rợn, khiến toàn thân anh “tê dại và lạnh sống lưng”.(Ảnh: GovTech) Những bí ẩn họ chứng kiến vượt xa khả năng mô tả của ngôn ngữ, khiến lời kể trở nên bất lực trước trải nghiệm đó.(Ảnh: iStock) Cảm giác này được gọi là “hiệu ứng toàn cảnh”, khi con người nhìn thấy Trái Đất từ không gian và thay đổi nhận thức sâu sắc.(Ảnh: Posters)
Có lẽ chính vì bị lay động quá mức bởi vẻ đẹp lẫn nỗi sợ hãi đó, họ chọn cách im lặng, mang theo bí mật không gian khi trở lại Trái đất.(Ảnh: StockCake) Mời quý độc giả xem thêm video: Cận cảnh tàu vũ trụ Thần Châu-15 chở 3 phi hành gia vừa hạ cánh.
Sau hơn 130 năm "biến mất", các chuyên gia phát hiện ếch ngực gai Malleco ở Chile. Họ phát hiện loài vật tưởng tuyệt chủng này nhờ tiếng động dưới lòng suối.
Một nghiên cứu mới cho thấy lõi Trái Đất không biệt lập như tưởng tượng, mà đang “rò rỉ” vàng và kim loại quý lên lớp phủ bên trên qua các dòng magma siêu sâu.
Thời nhà Thanh, thái giám thường mang theo bên người một vật bất ly thân. Đó là chiếc khăn quấn quanh eo. Mục đích sử dụng nó khiến nhiều người xót xa.
Những dấu chân hóa thạch độc đáo được tìm thấy trên một bãi biển ở miền nam Tây Ban Nha cho thấy, đây có thể là nơi sinh sống của một loài voi đã tuyệt chủng.
Từng hiện diện khắp vùng Nam Bộ của Việt Nam, cá sấu nước mặn hay cá sấu hoa cà (Crocodylus porosus) là loài bò sát lớn nhất còn tồn tại trên hành tinh.
Trong cuộc khai quật tại Ai Cập, các chuyên gia đã tìm thấy 3 lăng mộ cổ thuộc thời kỳ Tân Vương quốc. Chủ nhân các mộ cổ đều là giới tinh hoa ở Ai Cập cổ đại.