Khẩu súng lục hiếm của một quý ông, mang nhãn hiệu Nữ hoàng Anne, được phát hiện nguyên vẹn sau hàng thế kỷ dưới đáy biển trong vụ đắm tàu.
Các nhà khảo cổ học thuộc Chương trình Khảo cổ Lighthouse Archaeological Maritime Program (LAMP) tại St. Augustine, Florida, đã mang vài hiện vật thu được từ một vụ đắm tàu chưa xác định đến Trung tâm Chẩn đoán Hình ảnh Flagler để chụp cắt lớp vi tính. Ảnh: @LAMP. Do các hiện vật này được bao bọc bởi lớp bê tông dày cùng vỏ của các động vật biển, vì vậy, các nhà khảo cổ học cần chụp cắt lớp để tìm hiểu bên trong chúng chứa những gì, trước khi bắt đầu quá trình lâu dài loại bỏ các lớp bê tông. Ảnh: @LAMP.
Kết quả chụp cắt lớp cho thấy, bên trong khối bê tông có một khẩu súng lục bỏ túi quý hiếm với thiết kế nhãn hiệu súng lục Nữ hoàng Anne. Ảnh: @LAMP.
Các nhà khảo cổ học hiện tin rằng, nòng súng làm bằng đồng thau, tay cầm bằng gỗ khảm bạc. Ảnh: @LAMP. Kiểu vũ khí này phổ biến từ cuối thế kỷ 17 đến đầu thế kỷ 18 Sau Công Nguyên. Nó là một vũ khí cá nhân, không phải là thứ gì đó liên quan đến quân sự, cũng không phải là một phần của hệ thống phòng thủ trên tàu trước khi bị đắm. Ảnh: @LAMP.
Mời Quý Độc Giả cùng xem video: “Mở” xác ướp 3.000 năm của Pharaoh Ai Cập: Dung mạo thật "gây sốc" và những bí mật động trời. Nguồn video: @VGT TV - Đời Sống.
Phát biểu tại lễ khánh thành sáng 19/12 ở Lâm Đồng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang nhấn mạnh vai trò chiến lược của sân bay quân sự Phan Thiết.