Ảnh màu hiếm về cuộc sống người dân thế giới nhiều năm trước
An An (Theo BP)
Những bức ảnh màu được trang Bored Panda đăng tải dưới đây phần nào hé lộ cuộc sống của người dân trên thế giới cách đây nhiều năm.
Người lính Senegal dùng tay giả để viết thư tại Trung tâm phục hồi chức năng cho người khuyết tật ở Avenue De New-York, Paris, Pháp, năm 1918. Người lính này đã bị mất cả hai tay trong cuộc Chiến tranh thế giới thứ nhất. (Nguồn ảnh: BP) Những bé trai người Mỹ gốc Phi ngồi trên một chiếc ô tô tại Chicago, Illinois, Mỹ, vào buổi sáng lễ Phục sinh hồi tháng 4/1941.
Hai anh em Michel và Edmond Navratil là những đứa trẻ được cứu trong thảm họa tàu Titanic hồi năm 1912. Chụp ảnh chân dung ở Warsaw, Ba Lan, vào tháng 11/1946. Robert Wadlow, người đàn ông cao nhất trong lịch sử, chụp ảnh cùng gia đình năm 1935.
Người mẹ và đứa con mặc trang phục truyền thống ngồi giữa đống đổ nát ở Hiroshima (Nhật Bản) vào tháng 12/1945, 4 tháng sau khi quả bom nguyên tử được thả xuống nơi này. Sinh viên đại học tại nhà hàng 'Flustrets' ở Uppsala, Thụy Điển, năm 1896. Bức ảnh chụp một em nhỏ vào thập niên 1930.
Albert Einstein nhận Giấy chứng nhận quốc tịch Mỹ sau Lễ nhập tịch ngày 1/10/1940. Một phụ nữ Ba Lan bế đứa con nhỏ của mình trên con phố Warsaw đã bị phá hủy bởi các cuộc không kích của Đức Quốc xã vào tháng 9/1939.
>>> Mời độc giả xem thêm video: Lộ diện thành phố bí ẩn 2.000 năm nhân loại chưa từng biết đến
Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo Iran trong bối cảnh các cuộc đàm phán gián tiếp giữa Washington và Tehran gần đây hầu như không đạt được tiến triển đáng kể.
Được phát triển dựa trên kinh nghiệm chiến trường Ukraine, UAV này hứa hẹn tăng cường khả năng tấn công chính xác và giảm thiểu rủi ro cho lực lượng Ấn Độ.
Daniel, kỹ sư phần mềm thành đạt, mất sự nghiệp và gia đình sau 6 tháng chìm trong ảo tưởng do kính thông minh Meta, trở thành lời cảnh báo về “loạn thần AI”.
Những siêu xe mạnh nhất thế giới sở hữu công suất hàng nghìn mã lực, có thể tăng tốc siêu nhanh và đạt vận tốc tối đa vượt xa mọi giới hạn xe thương mại.