Với chi phí khoảng 750 triệu đồng, kiến trúc sư vẫn giữ được nền móng của ngôi nhà cũ đồng thời mang đến không gian sống thoáng đãng, phân chia công năng hợp lý.
Ngôi nhà sử dụng các vật liệu đơn giản, hiện đại và thân thiện với môi trường như đá mài, gỗ tự nhiên, sàn tre... tạo nên tổng thể hài hòa với thiên nhiên và cuộc sống con người.
Trong ngôi nhà ở Tây Ninh, ngoài hai mái hiên bố trí trước và sau nhà, bên trong nhà còn có hai mái hiên khác, xung quanh là gạch vảy cá cũ mang đậm nét dung dị, thân quen.
Sau khi phát hiện kho báu, David Whitcomb đã thuê chuyên gia để làm sạch và xác định thời gian của các tấm ảnh. Tổng cộng, họ đã phân loại được 1.000 món đồ cổ, một phần trong số này đã được đem đi đấu giá.
Ngôi nhà cũ của mẹ vua Bảo Đại tại địa chỉ 145 Phan Đình Phùng (TP Huế) được xây dựng vào thời kỳ Pháp thuộc, mang đậm dấu dấn của kiến trúc Đông - Tây.
Dự kiến ngày 20/4 tới đây, TAND Nghệ An sẽ xử phúc thẩm vụ án hình sự về tội “Cố ý làm hư hỏng tài sản” và “Hủy hoại tài sản” với 2 cha con bị cáo Nguyễn Cảnh Tâm (SN 1972) và Nguyễn Cảnh Thực (SN 1994, cùng ngụ khối 10, phường Quỳnh Xuân, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An). Đáng lưu ý là trước thềm phiên tòa, hàng trăm người dân địa phương đã cùng kêu oan cho cha con bị cáo.