Từ khoảng 18h ngày 2/9, hàng nghìn người dân đã cùng nhau đổ dồn về xung quanh khu vực bờ Hồ Gươm (Hà Nội) để chờ xem màn bắn pháo hoa mừng Quốc khánh 2/9 diễn ra vào tối nay.
Chiều tối 1/8, tại khu vực hồ Hoàn Kiếm, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ - Bộ Công an đã tổng duyệt trình diễn kỹ thuật và nghiệp vụ đặc biệt với nhiều hình ảnh ấn tượng.
Do thời gian nghỉ lễ 30/4-1/5 kéo dài và làm việc bù vào ngày 26/4 (thứ 7) nên lịch hoạt động của các không gian đi bộ trên địa bàn quận Hoàn Kiếm có sự điều chỉnh.
Tọa lạc bên hồ Gươm, tòa nhà “Hàm cá mập” là hình ảnh quen thuộc đối với người dân Hà Nội, nhưng cũng là một trong những công trình kiến trúc gây nhiều ý kiến trái chiều.
Hà Nội đồng ý chủ trương phá bỏ tòa nhà trung tâm thương mại ở địa chỉ số 7 phố Đinh Tiên Hoàng (thường được gọi là "hàm cá mập") để cải tạo không gian, cảnh quan khu vực hồ Gươm.
Kỳ nghỉ Lễ 2/9 năm nay, người lao động cả nước được nghỉ 4 ngày liên tục, đây là khoảng thời gian thuận lợi để bạn và người thân, cùng bạn bè của mình tới tham quan những địa điểm lý tưởng tại Thủ đô Hà Nội.
Hồ nước được mệnh danh là “trái tim” của Thủ đô Hà Nội từ xưa đến nay mang rất nhiều tên. Mỗi cái tên lại ẩn chứa một khía cạnh lịch sử của mảnh đất ngàn năm văn hiến...
Phố Paul Bert nhìn từ Nhà hát Lớn, bên ngoài nhà thương Saint Paul, khách sạn Le Coq d’Or... là loạt ảnh tư liệu quý giá về các đường phố lớn ở Hà Nội thập niên 1920.
Khi nhận được thông tin phản ánh, ngày 6/4, cơ quan chức năng đã kiểm tra hiện trường và xác định trong khu vực hồ Hoàn Kiếm có 5 cây bóng mát bị chết khô.
Cây sưa đỏ cao chừng hơn 10m, đường kính thân khoảng 70cm, nằm gần cầu Thê Húc, khu vực đền Ngọc Sơn. Toàn bộ cây có biểu hiện khô héo, bong tróc vỏ và trụi lá. Đáng nói, tình trạng này kéo dài nhiều năm nhưng chưa được xử lý.
Khi đào đất đắp thành Thăng Long vào đời vua Lê Thánh Tông (1460 - 1497), người dân ở làng Báo Thiên Tự Tháp đã đào được một pho tượng đá hình một phụ nữ...
Những ngày gần đây, bên Bờ Hồ Hoàn Kiếm, hàng trăm người đã tìm đến cây mõ thay lá vàng rực rỡ, một khung cảnh đầy mê đắm của trời thu châu Âu giữa lòng Hà Nội.
Một cơn gió nhẹ thoáng qua là ngập tràn một làn mưa lá đầy sắc màu. Tháng ba mùa cây thay lá. Mùa lá vàng khiến người ta ngẩn ngơ, bâng khuâng, xao xuyến.