Toà án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh vừa mở phiên sơ thẩm xét xử bị cáo Lê Đình Thức (54 tuổi, trú tại thôn Quang Trung, xã Thịnh Lộc, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh) về tội giết người.
Sau nhiều giờ nỗ lực tìm kiếm, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể người chồng nhảy sông tự tử trong vụ đâm vợ trọng thương rồi châm lửa đốt nhà hàng xóm.
Ngày 24/3, Cơ quan CSĐT Công an huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với Dương Chí Lĩnh (44 tuổi, trú tại xã Khánh Vĩnh Yên, huyện Can Lộc) về tội “Cố ý làm hư hỏng tài sản”.
Bố mẹ đi làm ăn xa, bé gái 12 tuổi ở huyện Ea Súp (Đắk Lắk) được gửi sang nhà hàng xóm ngủ với bạn cho đỡ sợ. Tuy nhiên, tại đây bé gái đã bị hiếp dâm nhiều lần.
Ngày 3/5, Công an tỉnh Bến Tre cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án và tạm giữ hình sự trong thời gian 3 ngày đối với ông Huỳnh Văn Điều (sinh năm 1964, ngụ xã An Khánh, huyện Châu Thành) để điều tra về hành vi giết người.
Công an huyện Thọ Xuân (Thanh Hóa) đang củng cố hồ sơ xử lý Trịnh Thế Nga (sinh năm 1965, ngụ thôn Long Linh Nội, xã Trường Xuân, huyện Thọ Xuân) để làm rõ hành vi phóng hỏa đốt nhà hàng xóm.
Clip 30 giây trên mạng xã hội mới đây ghi lại cảnh 2 vợ chồng bị điện giật ngã sõng soài trên nền nhà. May mắn chị hàng xóm chạy đến kịp thời giải cứu họ thoát mối nguy. Hành động của chị được cộng đồng mạng khen ngợi rầm rầm và cho rằng chị đã rất tỉnh táo, bình tĩnh trước nguy hiểm.
Bà N.T.T (51 tuổi, trú tại Tổ dân phố Cầu Đơ 4) cho biết: "Huyền thường xuyên đánh, chửi con lớn tiếng. Hàng xóm sang khuyên can thì chị ta chửi cả hàng xóm. Trận đòn gần nhất vào tháng 1/2021. Chúng tôi nghe rõ tiếng chị ta đánh con và quát nạt. Qua camera, chúng tôi thấy chị ta dán băng dính vào mồm, trói cháu bé lại để đánh".
Họ sống biệt lập phía sau bức tường bê tông và chỉ mở cửa khi đón khách. Hàng xóm ít ai được tiếp xúc gần với họ và không được vào bên trong tịnh thất”, ông Đỏ nói.
(khoahocdoisong.vn) - Cái loa nhà hàng xóm gây khó chịu mà chẳng biết xử lý ra sao vì gần nhà mà chẳng quen biết nhau, nói cũng khó. Đó cũng là điều bất lợi của lối sống ở thành phố.
Không gian sống, đâu chỉ là nhà, là đất, là hạ tầng cơ sở, mà còn là cả hàng xóm láng giềng. Sống giữa những người hàng xóm thân thiện, tốt bụng quả là một món quà lớn của số phận.