Ghen tuông có thể làm tình yêu thêm say đắm, nhưng lại dễ bóp nghẹt tự do và niềm tin. Biết ghen đủ, ghen đúng cách chính là bí quyết để giữ lửa yêu.
Sau khi tạt xăng, phóng hoả gây ra vụ cháy làm 3 người thương vong, nghi phạm H.M.T (Phú Yên) đã nhanh chân bỏ trốn nhưng đã bị bắt giữ tối cùng ngày.
Với cáo buộc tội giết người, Trần Văn Thông và Lê Ngọc Dũng bị Tòa án Nhân tỉnh Phú Yên tuyên phạt tổng cộng 15 năm tù giam.
Nghi ngờ vợ mình ngoại tình, Trần Văn Thọ cầm dao tìm đến nhà tình địch để “nói chuyện”. Tại đây, Thọ đã chém mẹ và em gái nạn nhân bị thương nặng.
Bị can Thái Xuân Bình (34 tuổi, ngụ ấp 5, xã Tam An) đã bị bắt tạm giam 4 tháng để điều tra về hành vi "cố ý gây thương tích".
Cơ quan chức năng đã khởi tố vụ án đâm chết người trên phố Láng Hạ, Hà Nội tối 15/9. Bước đầu xác định nguyên nhân gây án là do ghen tuông.
Sau khi tấn công vợ, băng bó chỗ chém, Bình ôm vợ vào lòng rồi nói “Anh xin lỗi, anh sai rồi. Nếu anh còn sống trở về, mình làm lại từ đầu em nhé"....
Hành vi chém lìa hai tay vợ là hành vi rất man rợ, tàn nhẫn, người chồng có thể đối diện mức án 7-14 năm tù nếu tỷ lệ thương tật của vợ từ 61% trở lên.
Sau khi vợ thừa nhận có quan hệ tình cảm với một người đàn ông khác, người chồng dùng dao chém lìa hai cánh tay vợ.
Nghi vấn do ghen tuông, người chồng dùng dao chém đứt 2 cánh tay vợ rồi ra công an đầu thú.
Cho rằng vợ mình ngoại tình, người đàn ông ở huyện Núi Thành, Quảng Nam trong cơn ghen đã ném con gái mới 5 tuổi xuống sông. Cơ quan chức năng đã tìm thấy thi thể cháu bé.
Xem thêm