Một người dân ở Hải Dương đã phát hiện một cá thể cu li quý hiếm trong vườn nhà. Sau khi nhận ra đây là loài động vật có trong Sách Đỏ Việt Nam, anh Nguyễn Văn B. đã bàn giao cá thể này cho Công an xã.
Đi rừng bị loài động vật nhỏ, lông vàng, mắt to tròn đáng yêu cắn vào tay. Sau vài phút bệnh nhân đã mẩn ngứa, tím tái tức ngực, khó thở, cứng lưỡi...Cu li trông hiền lành nhưng lại chứa nọc độc nguy kịch không nên nuôi, bắt.
Tại thời điểm tiếp nhận, 2 cá thể cu li nhỏ đều khỏe mạnh. Sau khi kiểm tra sức khỏe, đánh giá khả năng thích nghi với môi trường tự nhiên, những cá thể động vật hoang dã này sẽ được tái thả về môi trường tự nhiên.
Trong lúc dọn dẹp vườn nhà, một học sinh ở huyện miền núi Hương Sơn (Hà Tĩnh) phát hiện một cá thể cu li quý hiếm đi lạc vào nên đã bắt lại, bàn giao cho lực lượng chức năng.
Sau khi bị cắn, bệnh nhân đã bị tê bì các ngón tay chân, giọng nói yếu, cảm giác trống ngực và nhập viện vì có biểu hiện nhiễm độc. Đây là cảnh báo với trào lưu tìm nuôi các động vật lạ làm thú cưng.