Trụ cột gia đình nguy kịch vì uốn ván

(khoahocdoisong.vn) - Giữa tháng 12 vừa qua, sau một tai nạn giao thông tưởng chừng không nghiêm trọng, nhưng anh Nguyễn Thanh Tâm phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch do nhiễm trùng, cứng hàm. Vợ anh đã bán tài sản giá trị nhất, chiếc xe máy, giá 2 triệu đồng để chữa trị cho chồng.

Cột trụ gia đình bị đốn ngã

Anh Tâm (sinh năm 1987) hiện đang nằm mê man, phải thở máy, dùng kháng sinh liều cao… bởi bị uốn ván sau một vụ va chạm giao thông tưởng chừng rất bình thường. Anh Tâm nhập viện mới hơn nửa tháng nhưng gia đình anh dường như đang đi vào ngõ cụt.

Theo xác nhận của chính quyền phường Tân Hưng Thuận (quận 12), gia đình anh Nguyễn Thanh Tâm là hộ khó khăn. Anh làm lao động tự do về cầu cống - thoát nước, công việc thời vụ, bấp bênh và do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 nên cuộc sống khó khăn lại càng khó hơn. Vợ làm công nhân may - lương tháng khoảng 6 - 7 triệu đồng. 

Xác nhận của chính quyền địa phương Tân Hưng Thuận (Quận 12), gia đình anh Nguyễn Thanh Tâm là hộ khó khăn.

Xác nhận của chính quyền địa phương Tân Hưng Thuận (Quận 12), gia đình anh Nguyễn Thanh Tâm là hộ khó khăn.

Số tiền đó vừa trang trải cuộc sống hằng ngày, hỗ trợ điều trị ung thư cho mẹ chồng, trả tiền thuê nhà, nuôi 3 con, trong đó có một trẻ bị chậm phát triển. Cả nhà đang ở trọ tại 1 xóm nghèo quận 12, TPHCM.

“Hôm đó, do tránh một xe máy, chồng em ngã xuống đường. Mặt đường đang đổ đá lởm chởm. Đầu gối và bàn chân chà xuống đường, rách một vài vết nhỏ và sâu. Chồng em chỉ xử lý sơ vết thương và lại đi nạo vét cống như bình thường. Vài ngày sau, vết thương bị sưng, bệnh viện nói bị nhiễm trùng; đến hôm sau thì bị cứng hàm, phải vào Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới điều trị đến nay”, chị Trần Thị Ngọc Trúc, vợ anh Tâm kể lại.

Lúc anh Tâm nhập viện, hai vợ chồng chỉ có trong người 450.000đ. Phải đi mượn 2 triệu đồng để ứng viện phí. Sau đó, chị đi vay nóng thêm 7 triệu đồng (chịu lãi 20%/ tháng) để ứng tiếp viện phí và trang trải các chi phí. Gia đình hai bên cũng rất khó khăn. Mẹ anh Tâm bị ung thư đã 2 năm nay. 

Mong mỏi lớn nhất của chị Trúc, anh Tâm mau hết bệnh, có tiền lo cho ảnh, lo cho con… Sắp Tết rồi!

Mong mỏi lớn nhất của chị Trúc, anh Tâm mau hết bệnh, có tiền lo cho ảnh, lo cho con… Sắp Tết rồi!

“Từ ngày nhập viện, mọi người xung quanh gom góp cho được cái gì thì dùng cái đó, ăn cơm chay miễn phí trong bệnh viện. Em nghỉ làm từ bữa đến giờ để chăm chồng, thu nhập đã thiếu lại càng thiếu. Nhà em có mỗi chiếc xe máy, bán được 2 triệu đồng, nay nhà không còn gì để bán. Mong mỏi lớn nhất của em là chồng em mau hết bệnh, có tiền lo cho con… Sắp Tết rồi mà vợ chồng em vẫn còn nằm trong bệnh viện…”, giọng chị Trúc nghẹn ngào.

Gần trăm triệu biết tìm ở đâu?

BS Trần Kim Hùng - bác sĩ điều trị chuyên khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TPHCM cho biết, bệnh nhân Nguyễn Thanh Tâm được chẩn đoán bị uốn ván, đang trong giai đoạn toàn phát. 

Hiện bệnh nhân được đặt nội khí quản thở máy, sử dụng thuốc kháng sinh và an thần chống co giật. Thời gian nằm viện lâu, bệnh nhân bị thêm chứng nhiễm trùng kèm theo viêm phổi và đang dùng kháng sinh để điều trị viêm phổi. Bệnh nhân đang trải qua giai đoạn nặng.

Bệnh nhân Nguyễn Thanh Tâm vẫn còn còn cơ hội quay lại cuộc sống bình thường.

Bệnh nhân Nguyễn Thanh Tâm vẫn còn còn cơ hội quay lại cuộc sống bình thường. 

Phải đến khi bệnh nhân ổn định tình trạng nhiễm trùng phổi, giảm thuốc điều trị mà hết co giật mới qua được cơn nguy kịch. Tổng thời gian điều trị khoảng 1 - 2 tháng với chi phí khoảng 2 - 3 triệu đồng/ngày, tổng chi phí điều trị khoảng 80 triệu đồng. Nếu không có thêm biến chứng gì, chờ hết giai đoạn nặng, hy vọng sống còn của bệnh nhân vẫn còn.

BS Trần Kim Hùng cũng cho biết thêm, sau điều trị uốn ván, việc cứng cơ của bệnh nhân cần thời gian tập luyện để trở lại bình thường, như tập đi lại, tập ăn uống, cử động... Thời gian sắp tới, tùy mức độ phục hồi, bệnh nhân vẫn còn khả năng lao động.

Bệnh nhân phải nằm điều trị dài ngày, gia đình không còn khả năng chi trả, anh em họ hàng đều nghèo nên không ai có khả năng trợ giúp. Gia đình bệnh nhân mới đóng viện phí được 5 triệu đồng. 

Từ trường hợp của bệnh nhân Nguyễn Thanh Tâm, các bác sĩ của Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TPHCM khuyến cáo, bệnh nhân bị vết mổ hở, chảy máu sẽ được chích huyết thanh ngừa uốn ván (Tetanus Antitoxic Serum: SAT), với đơn vị tính là 1.500UI (đơn vị quốc tế); còn người có tình trạng thừa cân béo phì hoặc thời điểm tiêm chậm (quá 24h sau khi bị thương). Tùy sản phẩm của nước nào, chi phi từ 80.000 - 110.000đ/mũi. Người bệnh còn được tiêm cùng lúc thêm một mũi ngừa uốn ván, chi phí 50.000đ/mũi.

Sau đó, mũi thứ ba sẽ được chích vào 30 ngày sau, mũi thứ tư là sau 6 tháng và mỗi 10 năm tiêm nhắc lại một lần.  

Với truyền thống lá lành đùm lá rách, tương thân tương ái, giúp đỡ nhau lúc ngặt nghèo của cộng đồng, Báo KH&ĐS cùng Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TPHCM rất mong nhận được hỗ trợ, chia sẻ từ các tấm lòng cùng chung tay giúp cho gia đình anh Nguyễn Thanh Tâm vượt qua cơn nguy kịch này và đón một cái Tết an yên.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

Báo KH&ĐS số 70 Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội hoặc Cơ quan Thường trú Báo KH&ĐS tại TPHCM, số 12 Võ Văn Kiệt (lầu 3), phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, TPHCM. Hoặc Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TPHCM, tài khoản: 124000034091 tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - CN 5 - TPHCM

Nội dung ghi rõ: Hỗ trợ bệnh nhân Nguyễn Thanh Tâm.

Theo Đời sống
Tại sao không đánh thuế vàng?

Tại sao không đánh thuế vàng?

Các chuyên gia cho rằng, cần thiết phải đánh thuế vàng. Nhiều người mua vàng đầu cơ, mua bán nhằm sinh lời, khi đã kinh doanh cần phải chịu một số sắc thái thuế cho hoạt động đầu tư giống bất động sản, chứng khoán.
back to top