Đến Lập An, du khách không chỉ được ngắm cảnh thiên nhiên, được đắm mình trong không gian thanh bình, mà còn có dịp trải nghiệm cuộc sống, nuôi và đánh bắt hàu cùng với cư dân nơi đây.
Đầm Lập An hay còn được biết đến với cái tên khác là đầm An Cư. Đầm nằm dưới chân đèo Phú Gia, ngay gần trục đường Quốc lộ 1A, đoạn đi qua thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế.
Chính vì vị trí địa lí cách xa trung tâm, nối giữa Huế và Đà Nẵng nên nơi đây vẫn mang đậm nét hoang sơ, bí ẩn đầy quyến rũ.
Khu vực đầm Lập An được xem là vựa hàu lớn nhất của vùng vịnh Lăng Cô.
Đây là món ăn chứa nhiều chất dinh dưỡng nên được người dân ưa chuộng.
Đời sống của dân làng đầm Lập An như bước sang trang mới từ khi chuyển sang nuôi và kinh doanh loài thủy sản này.
Trước đây, người nuôi hàu chủ yếu sử dụng các cọc gỗ cắm xuống đầm để hàu bám vào sinh sống.
Tuy nhiên, việc sử dụng cọc gỗ này lại mất nhiều thời gian và tốn chi phí bởi gỗ dễ bị mục nát.
Sau đó, người dân nuôi hàu nhận thấy việc nuôi hàu bằng lốp xe cũ "tiết kiệm" hơn và có thể tái sử dụng được lâu dài nên các cọc gỗ dần bị thay thế.
Ước tính mỗi ngày, ở Lăng Cô xuất ra thị trường hàng chục tấn hàu tươi
Công việc của người dân nơi đây chủ yếu là nuôi và đánh bắt hàu.
Hàng chục năm nay, đầm Lập An - Lăng Cô trở thành “vương quốc” của nghề nuôi hàu.
Đến với Lập An, du khách không chỉ được chiêm ngưỡng phong cảnh thiên nhiên sơn thủy hữu tình.
Đầm Lập An đẹp nhất vào lúc hoàng hôn buông xuống, bất cứ ai cũng muốn được chiêm ngưỡng cảnh sắc thiên nhiên ấn tượng này.
Đến đây, du khách còn có cơ hội trải nghiệm cuộc sống và biết thêm nhiều điều về nghể nuôi hàu độc đáo.
>>> Mời độc giả xem thêm video Huế - Bóng Dáng Kinh Đô Xưa (Nguồn: VTV )
Thời nhà Thanh, thái giám thường mang theo bên người một vật bất ly thân. Đó là chiếc khăn quấn quanh eo. Mục đích sử dụng nó khiến nhiều người xót xa.
Những dấu chân hóa thạch độc đáo được tìm thấy trên một bãi biển ở miền nam Tây Ban Nha cho thấy, đây có thể là nơi sinh sống của một loài voi đã tuyệt chủng.
Từng hiện diện khắp vùng Nam Bộ của Việt Nam, cá sấu nước mặn hay cá sấu hoa cà (Crocodylus porosus) là loài bò sát lớn nhất còn tồn tại trên hành tinh.
Trong cuộc khai quật tại Ai Cập, các chuyên gia đã tìm thấy 3 lăng mộ cổ thuộc thời kỳ Tân Vương quốc. Chủ nhân các mộ cổ đều là giới tinh hoa ở Ai Cập cổ đại.
Các nhà khoa học phát hiện loài sáo đá châu Phi có sự giúp đỡ lẫn nhau giữa các cá thể. Loài chim này hình thành mối liên kết giống như tình bạn ở con người.
Là một trong những sinh vật biển săn mồi khủng khiếp nhất, Pliosaurus từng thống trị các đại dương kỷ Jura, giai đoạn thịnh vượng của các loài khủng long.
Minh Thái Tổ Chu Nguyên Chương từng lâm bệnh nặng và nhiều ngự y bị trị tội vì không chữa được. Đới Tư Cung là ngự y duy nhất được ông hoàng này khen thưởng.