Do hám lợi, Toàn và Nghệ đã dụ dỗ một người phụ nữ trú ở xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) vượt biên trái phép, rồi đem bán cho một người đàn ông Trung Quốc.
Đang vận chuyển 4.000 viên ma túy tổng hợp từ Lào qua biên giới Việt Nam tiêu thụ, đối tượng Thò Công Mình bị lực lượng chức năng tỉnh Nghệ An phát hiện, bắt giữ.
Ngày 9/3, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố vụ án về đường dây tổ chức cho người khác xuất nhập cảnh trái phép.
Vì hám lợi, các đối tượng đã nhận đưa 2 người có quốc tịch Trung Quốc lên khu vực biên giới để xuất cảnh trái phép sang Lào, khi chuẩn bị vượt biên những đối tượng này đã bị lực lượng Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh bắt giữ.
Sau khi gây án ở Đắk Lắk, Phan Phúc Lài đã đổi tên, vượt biên sang Trung Quốc lẩn trốn hơn 8 năm. Khi vừa về đến Hưng Yên thì bị cơ quan Công an bắt giữ.
Hàng nghìn người vượt biên từ Morocco sang Tây Ban Nha tuần qua, nhưng lập tức bị trục xuất, thậm chí mất mạng, ngay khi đặt chân tới "thiên đường châu Âu".
“Để duy trì mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước láng giềng, chính quyền Ấn Độ hãy vui lòng bắt giữ 8 nhân viên cảnh sát Myanmar đã vượt biên sang Ấn Độ và bàn giao họ cho chúng tôi”, bức thư của quan chức Myanmar viết.
Đại sứ Việt Nam tại Phnom Penh cho biết cảnh sát đã bắt 7 người Việt nhập cảnh chui từ Thái Lan vào Campuchia tối 27/12, nói đây là "mối đe dọa lớn" trong bối cảnh dịch bệnh.
Khi 33 đối tượng người Việt vừa vượt biên giới để nhập cảnh trái phép về Việt Nam thì bị lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ và đưa đi cách ly tập trung.
Chi tiết mới từ tài xế khiến cảnh sát Bỉ nghi ngờ 39 người trong xe tải từ Bỉ tới Anh hôm 23/10 đã bị chết ngạt chứ không phải chết cóng như phán đoán ban đầu.
Trở về từ Anh, anh Tường không nguôi ám ảnh 7 lần chui bám container vượt biên, đối diện với cái đói, cái rét, đánh cược mạng sống trong thùng container.
Đi tìm mẹ, kiếm tiền cho chị chữa ung thư, nuôi con… là những hoàn cảnh buộc người Việt mạo hiểm tính mạng để sang Anh. Nhưng “giấc mơ Anh” đã dẫn đến những kết cục đầy bi thương.
Nhiều gia đình tại Nghệ An và Hà Tĩnh thấp thỏm ngóng tin con sau khi có thông tin cảnh sát Anh phát hiện 39 thi thể trong xe container hôm 23/10, họ đã trình báo với chính quyền sở tại nhờ hỗ trợ.