Anh trai tôi từng có một gia đình hạnh phúc và được nhiều người ngưỡng mộ. Nhưng đến ngày anh báo tin chị dâu đòi ly hôn thì gia đình tôi bàng hoàng, không hiểu giữa hai người đã xảy ra chuyện gì.
Tìm đến vợ cũ, mong được tái hợp. Nào ngờ khi vừa mở miệng muốn xác nhận đứa trẻ là con của mình và vợ cũ thì anh Trương đã nhận được câu trả lời: "Đó không phải con anh".
Chị P.T nói thẳng với chồng về suy nghĩ, cảm nhận của mình, mong anh có thái độ dứt khoát và vạch ranh giới rõ ràng với vợ cũ. Thế nhưng, thái độ của chồng khiến chị rất thất vọng.
(khoahocdoisong.vn) - Tôi không ngờ mình bị người yêu bỏ chỉ vì đã có một đời vợ. Vợ cũ đã bỏ tôi theo người khác, giờ tôi lại bị người yêu bỏ vì vợ cũ, thật cay đắng. Tôi nên làm gì trong lúc này?
Trong lúc khủng hoảng, vợ tôi đòi ly hôn, ra đi bỏ lại con gái 4 tuổi cho tôi nuôi. Uất hận, tôi lao vào phục thù, giờ sau 6 năm, tôi lấy lại tất cả những gì đã mất, lại còn thành đạt hơn trước. Vợ cũ xin quay lại, van tôi tha thứ, thề sẽ bù đắp cho cha con tôi tới hết đời.
5 năm trôi qua, tình cờ, mới đây tôi mới biết, chồng vẫn qua lại lén lút với vợ cũ. Anh mua nhà, cho chị ở căn nhà đứng tên anh. Hằng ngày, anh vẫn qua đó vào buổi trưa. Tối lại về với tôi như không có chuyện gì xảy ra.