Khi nhà không còn là nơi để trở về, sự tổn thương âm thầm lớn lên mỗi ngày, biến quan hệ thân thiết thành khoảng cách khiến ai cũng mệt mỏi và lạc lõng.
Buổi toạ đàm ghi lại nhiều khoảnh khắc rất ý nghĩa và xúc động của lần đầu tiên mở ra một diễn đàn trao đổi thẳng thắn giữa F1 – thế hệ các doanh nhân Sao Đỏ, doanh nhân trẻ của thời kỳ mở rộng kinh tế những năm cuối thế kỷ trước, và F2 – lớp kế thừa và sẽ là người dẫn dắt của các doanh nghiệp gia đình Việt Nam.
Tôi ngồi xem cụ Chu Thị Nhuần (93 tuổi, ở Định Công, Hà Nội) đan len mà mê quá. Những sợi len cũ tháo ra, nối lại nhưng các mối nối được cụ khéo léo giấu hết vào mặt sau, mặt trước là hình những chiếc lá, rất đẹp. Cụ đang đan áo gi lê cho chắt. Kiểu đan cầu kỳ như thế mà cụ vẫn nhớ, quả là đáng khâm phục.