Từ háo hức dọn về sống chung, tôi dần biến thành “osin không lương”. 4 tháng đủ để hiểu, yêu mà chỉ toàn so sánh và trách móc thì sớm muộn cũng tan vỡ.
Giới trẻ hiện nay ngày càng mạnh dạn hơn trong việc thể hiện tình cảm. Họ có cách sống và cái nhìn thoáng hơn. Đặc biệt, vấn đề sống thử nổi lên như một trào lưu. Tuy nhiên, cũng không ít ý kiến phản đối điều này.
(khoahocdoisong.vn) -Tôi nói rõ hết sự tình với chồng sắp cưới của cô ấy, rằng chúng tôi đã sống thử hai năm, tình cảm như vợ chồng. Anh ta nói rằng, tôi nên tôn trọng cô ấy, và nếu thực lòng yêu cô ấy thì chúc cô ấy hạnh phúc.
Hôn nhân của chúng tôi khá hạnh phúc cho tới ngày tình cờ tôi phát hiện ra một bí mật động trời. Trước khi đến với tôi, chồng từng sống thử 3 năm với một người con gái.