Những ngày này, không khí Tết rộn ràng khắp các tuyến đường, góc phố ở Hà Nội. Các tiểu thương bày bán đủ loại đào, bưởi, quất...phục vụ nhu cầu của người tiêu dùng.
Dù còn 20 ngày nữa mới đến Tết Nguyên đán, nhưng làng Quất Tứ Liên đã khá nhộn nhịp. Năm nay, làng quất tung ra thị trường khoảng 100.000 cây phục vụ người dân chơi Tết.
(khoahocdoisong.vn) - Huyện Văn Giang (Hưng Yên) từ lâu đã nổi tiếng với nghề trồng hoa, cây cảnh. Đặc biệt, tại xã Liên Nghĩa, nhờ đôi bàn tay khéo léo và óc sáng tạo, lão nông Nguyễn Trung Thành đã tạo hình thành công thế quất dáng “lộc bình”, thu hút người dân chọn lựa trưng bày trong dịp Tết cổ truyền.
Nhờ có sự sáng tạo, khác hẳn so với những loại quất cảnh chơi Tết thông thường đã giúp gia đình nhà bà Đỗ Thị Mai ở Mễ Sở, Hưng Yên có nguồn thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm.
(khoahocdoisong.vn) -Chỉ còn 1 tháng nữa là đến Tết Nguyên đán, thị trường hoa Tết đã bắt đầu nhộn nhịp. Năm nay được coi là thời tiết thuận lợi cho đào, quất phát triển, diện tích trồng các loại hoa cũng tăng hơn trước, nhưng dự báo giá không giảm, thậm chí còn tăng hơn trước do “bão giá” từ các loại mặt hàng khác.