Không giống nhiều cụ luôn được ở gần nhau, vợ chồng ông Nguyễn Hữu Ân (Phố Quan Nhân, phường Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội) lại phải xa nhau khi mái đầu đã bạc. Tuy người ở “Tây”, người bên “Ta”, nhưng ông luôn nghĩ và quan tâm đến bà, theo ông là để bù lại cho vợ khi xa cách.
Tôi cưới chồng được 2 tháng, và ở với bố mẹ chồng. Nhà chồng tôi rất tốt, quan tâm tới tôi. Nhưng cách quan tâm của bố chồng với tôi khiến tôi có cảm giác gì đó “sai sai”.
Chồng tôi đã mất, hiện tôi sống một mình. Tôi có 5 đứa con, các con đều đã được tôi chia đất, cho tiền của hồi môn. Chỉ còn mảnh đất hiện tại tôi đang ở là chưa chia cho con nào.