Quân đội Nga tiến vào làng Konstantinopol phía tây Kurakhovo, thiết lập vòng vây ở đây; khi băng giá xuất hiện, quân đồn trú Ukraine cố gắng trốn thoát khỏi ngôi làng Ulakly trên lớp băng vừa đóng.
Mặc dù thất bại trong cuộc phản công vào ngày 5 và 6/1 vừa qua, nhưng lợi dụng thời thiết xấu nhiều mây, Quân đội Ukraine tiếp tục tổ chức các hoạt động phản công tại mặt trận Kursk.
Quân Nga ở mặt trận Kursk đã phải rút xuống hầm ngôi nhà thờ ở làng Pogrebki, và một trận cận chiến dữ dội nổ ra; thật khó hiểu đợt phản công theo kiểu “sấm to, mưa nhỏ” của AFU ở Kursk.
Nhìn về hướng Pokrovsk , mặc dù quân Ukraine liên tục tăng cường viện binh, nhưng trước lực lượng áp đảo như sóng lũ của Nga, nỗ lực của Ukraine dường như chỉ như “muối bỏ bể”.
Sau 2 tháng tấn công quyết liệt, vào ngày 31/12, quân Nga đã kéo cờ chiến thắng ở nhà máy nhiệt điện Kurakhove, nơi phòng thủ kiên cố cuối cùng của Quân đội Ukraine (AFU) ở phía tây thành phố Kurakhove, bắt sống vài chục lính AFU.
Tại khu vực Kursk, Quân đội Ukraine vẫn tiếp tục phản công bất chấp tổn thất. Theo quan sát viên Yuri Podolyaka đưa tin, quân Nga trên đường tiến về Malaya Loknya đã vấp phải kháng cự quyết liệt của đối phương, suốt nhiều ngày không đạt được tiến triển.
Theo kênh Military Summary cho biết, Quân đội Nga (RFAF) đã tập trung số lượng lớn quân ở phía nam thành phố Pokrovsk và bắt đầu các đợt tấn công ác liệt. Quân Nga tung chiến thuật biển người, Lữ đoàn 150 của Ukraine mất 75% quân số trong 2 tuần.
Quân đội Ukraine đang cố gắng giữ vị trí của họ ở Kurakhove bằng cách tung thêm viện binh; trong khi quân Nga tiến vào làng Shevchenko, hoàn thành việc bao vây Kurakhove từ phía bắc.
Quân đội Nga (RFAF) đã phát động một cuộc phản công quy mô lớn chiếm lại một ngôi làng ở quận Suzhansky ở vùng Kursk, RFAF chỉ còn cách ngoại ô phía đông nam thị trấn Sudzha chưa đầy 6 km.
Kênh Rybar của Nga đưa tin về các trận đánh trên đường phố ở Kurakhove để giành nhà máy sản xuất thang máy, phía bắc Trường số 5 và các tòa nhà nhiều tầng. Quân Ukraine chỉ còn bám trụ 1/4 thành phố ở khu vực nhà máy nhiệt điện.
Trong ngày 3/12, Cụm Vostok của Nga đã tổ chức một cuộc đột kích vào hậu phương cứ điểm Velikaya Novosyolka, mở rộng vùng kiểm soát về phía tây nam làng Razdolny và làng Novy Komar, cách trung tâm khu vực phòng ngự kiên cố của Ukraine chỉ 2 km.
Các đơn vị tấn công của Nga đang tiến vào trung tâm thành phố Kurakhove, chiếm trục đường nối Kurakhove với Dalniy, chia cắt tuyến phòng thủ của Quân đội Ukraine ở phía nam Kurakhove.
Trong mấy ngày qua, giao tranh ở khu vực Kursk vẫn diễn biến rất ác liệt, hai đại đội Ukraine cố gắng thoát ra khỏi vòng vây trong rừng Olgovsky nhưng đã bị tiêu diệt bởi súng máy.
Để cứu vãn tình hình, Quân đội Ukraine phản công toàn diện ở mặt trận Kursk; trong một trận đánh ở làng Zelenyi Shlyakh, xe thiết giáp Nga tấn công chớp nhoáng,"xóa sổ" trung đội bộ binh hạng nhẹ Ukraine.
Quân Ukraine tại mặt trận Kursk đang nỗ lực thực hiện nhằm thoát ra khỏi vòng vây ở quận Sudzhansky của vùng Kursk; Lữ đoàn số 22 của Ukraine tại Kursk bị loại khỏi vòng chiến đấu.
Tại mặt trận Kursk , để giải cứu cụm quân đang bị bao vây ở đây, Bộ Tổng tham mưu Quân đội Ukraine tiếp tục điều thêm quân tiếp viện vào, đặc biệt từ khu vực Tolstoy Lug đến Novolvanovka, nhằm cố gắng chọc thủng vòng vây của quân Nga.
Cuộc phản công của quân Ukraine tại mặt trận Kursk thất bại, 1.800 quân Ukraine bị bao vây. Tiếp theo, quân Nga sẽ tung đòn chí mạng vào quân đội cố thủ Ukraine.
Ngày thứ 973 của xung đột Nga-Ukraine: Quân Nga vượt kênh ở thành phố Chasov Yar, bắt đầu tiến vào Kurakhovo, quân Ukraine đang hoảng loạn “ngày mai chúng ta sẽ mất Pokrovsk”.