Một người dân ở xã Phong Nha (Quảng Trị) phát hiện quả bom lớn dưới lòng sông, gần với các lồng nuôi cá của gia đình nên đã cấp báo chính quyền địa phương.
Đang tắm sông cùng nhóm bạn, em NTYT. (9 tuổi, học sinh lớp 3, trường Tiểu học số 3 Phong Nha, huyện Bố Trạch, Quảng Bình) không may bị nước cuốn trôi mất tích...
Dù chưa đầy đủ thủ tục, hồ sơ theo quy định; cơ quan chức năng trả lời “chưa hợp lệ” nhưng Ban Quản lý Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng (Quảng Bình) đã thay đổi hiện trạng rừng tự nhiên.
Tết về, đào rừng bắt đầu hé nụ. Những nhà thiện nguyện lại ngược rừng, mang quà Tết đến cho đồng bào dân tộc thiểu số sống vùng biên viễn. Họ như những cánh én mang hơi ấm mùa xuân đến những nơi xã xôi, hẻo lánh.