Chuyên gia tội phạm học nhận định, hành vi phóng hỏa quán cafe trên đường Phạm Văn Đồng khiến nhiều người thương vong là hành vi cực đoan và nguy hiểm.
Tại cơ quan Công an, đối tượng châm lửa đốt quán "Hát cho nhau nghe" ở đường Phạm Văn Đồng (phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm) cho biết, bản thân có mâu thuẫn với nhân viên quán.
Tại cơ quan công an, Nhu thừa nhận sát hại chị D. do mâu thuẫn tình cảm. Sau đó, Nhu đổ can xăng, khóa cửa nhốt cháu P. (sinh năm 2020) và cháu K. (sinh năm 2021) rồi châm lửa đốt.
Thông tin từ cơ quan công an, Trần Thị Thanh Hải - nữ nghi phạm phóng hỏa làm 1 người chết ở Phú Đô, Nam Từ Liêm (Hà Nội) đã có chồng và một con trai 5 tuổi.
Ngày 23/3, Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Thạnh (TPHCM) điều tra nguyên nhân người đàn ông tưới xăng, châm lửa đốt nhà người thân trong hẻm 30 đường Võ Duy Ninh, phường 22.
Phan Văn Quang, tức Chín Cụt, 55 tuổi, cho rằng người phụ nữ 35 tuổi xinh đẹp đã "phụ tình" nên thù hận, mang xăng đốt phòng trọ khiến chị và 2 cháu nhỏ chết.
Luật sư nhận định hành vi của kẻ thủ ác chứng tỏ người này kiên quyết thực hiện tội phạm đến cùng. Hậu quả vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng, trong đó có trẻ dưới 16 tuổi.