Rằm tháng 7 , theo quan niệm dân gian là ngày xá tội vong nhân và cũng là ngày lễ Vu lan báo hiếu, để con cháu bày tỏ lòng thành kính với tổ tiên, nguồn cội.
Chỉ còn khoảng 3 tuần nữa là đến Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, phố Hàng Mã trong những ngày này đã thay "áo mới", ngập tràn sắc đỏ của đèn lồng, bao lì xì…. tạo nên bầu không khí ấm cúng của Tết đến xuân về.
Khoảng 2 tuần nữa mới đến Giáng sinh, nhưng con phố Hàng Mã và các điểm vui chơi đã trở nên lung linh, nhộn nhịp. Không khí Giáng sinh đang đến rất gần với sắc màu rực rỡ của cây thông Noel, những chiếc chuông, hoa, vòng nguyệt quế.
Khoảng 1 tuần nữa đến lễ hội Halloween, phố Hàng Mã (Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội) ngập tràn mẫu mã trang phục hóa trang đủ sắc màu như: mặt nạ, hình nộm, nón phù thuỷ, lưỡi hái, bí ngô hình mặt quỷ, nhưng…ế ẩm.
Cứ mỗi dịp Tết Trung thu, phố Hàng Mã (Hoàn Kiếm, Hà Nội) lại khoác lên mình một “tấm áo mới” rực sắc màu của những món đồ chơi truyền thống mang đậm bản sắc văn hóa dân gian.
Mặc dù còn hơn 3 tuần nữa mới đến dịp lễ Noel 2022 nhưng không khí tại khu phố cổ Hà Nội đã đầu bắt rộn ràng. Nhiều bạn trẻ, đặc biệt là du khách nước ngoài tìm đến đây để vui chơi, mua sắm và chụp ảnh.
Thời bao cấp, bất kỳ em nhỏ nào cũng đều muốn được sở hữu món đồ chơi mang tên Tàu thủy sắt Tây. Đây là thứ đồ chơi mà chỉ vào dịp Trung thu các em mới được bố mẹ cho đi phố Hàng Mã để mua...
Hà Nội đón nhận hai thái cực trái ngược nhau trước đêm Giáng sinh. Do các biện pháp phòng chống dịch bệnh của thành phố, khu vực Nhà thờ trở lên vắng vẻ, nhưng những khu mua bán nổi tiếng như phố Hàng Mã vẫn đông vui như đi hội