Nga dồn lực tấn công quyết liệt tại hai mặt trận then chốt, trong khi đề xuất ngừng bắn của ông Trump và mâu thuẫn nội bộ khiến tình hình ngày càng phức tạp.
Sau khi đàm phán thất bại, Nga mở đợt tấn công dữ dội trên không và bộ, khiến Ukraine tổn thất nặng, phải dựa vào lính đánh thuê và lực lượng dự bị để chống đỡ.
Chiến sự miền Đông Ukraine đang nóng lên khi Nga mở nhiều mũi tấn công cùng lúc, báo hiệu chiến dịch mùa hè đã bắt đầu và đẩy Ukraine vào tình thế nguy cấp.
Gần đây, quân Nga đã điều lực lượng từ Tập đoàn quân số 8 đến Pokrovsk và Toretsk, chuẩn bị tấn công Kostiantynivka, với mục tiêu bao vây và tạo áp lực lên quân Ukraine.
Theo hướng Pokrovsk, Tư lệnh Lục quân Ukraine Mykhailo Drapatyi tiếp tục điều thêm quân đến khu vực này, ông Drapatyi có thể điều động 100.000 quân để phản công tại Pokrovsk. Trong khi đó, Nga gấp rút phòng thủ và phản công để giữ vững trận địa.
Nhằm bù đắp tổn thất, Ukraine liên tục điều quân tiếp viện đến khu vực này, quân đội Ukraine đang tăng cường lực lượng và tiếp tế đến Sudzha nhằm củng cố phòng tuyến, đồng thời chuẩn bị cho các đợt tấn công tiếp theo.
Trước tình thế khốc liệt của chiến trường, nhiều lính đánh thuê của Ukraine đã bỏ chạy trong khi chưa hết hợp đồng khiến Kiev gặp khó khăn trong việc bảo vệ lãnh thổ.
Đại úy Ivan Sekach của Lữ đoàn 110 Ukraine, người may mắn sống sót sau trận công thành tại Velyka Novosilka, đã chia sẻ với tờ The Economist về giao tranh giữa Nga và Ukraine cho biết binh sĩ Ukraine gặp hoảng loạn đặc biệt là ở Chasiv Yar.
Với việc ông Donald Trump trở lại Nhà Trắng khiến tình hình tại chiến trường ở Ukraine nói chung và vùng Kursk nói riêng trở nên ngày càng phức tạp. Ukraine và Nga đang tăng cường lực lượng cho cuộc chiến cuối cùng trước khi ngồi vào bàn đàm phán.
Một nhóm thanh thiếu niên sử dụng xe máy có hành vi lạng lách, đánh võng, thách thức lực lượng Cảnh sát giao thông sau đó đâm thẳng vào chốt lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ rồi tẩu thoát.
Hơn 1 tỷ viên ma túy đá được lực lượng phòng chống ma túy các nước khu vực Đông và Đông Nam Á đã thu giữ. Quan chức Liên Hiệp Quốc ví von khu vực 'đang bơi trong ma túy đá theo đúng nghĩa đen'.