Sau khi bị bắt vì đưa hối lộ, trùm giang hồ Nguyễn Văn Vi (tức Vi 'ngộ') bị cơ quan chức năng cáo buộc vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.
Tuấn “Thần đèn” vừa bị khởi tố, bắt giam điều tra 2 tội vi phạm quy định về khai thác tài nguyên và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.
Ngày 1/5, Công an tỉnh Thái Bình cho biết, đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Phạm Minh Cường (thường gọi Cường “Quắt”, sinh năm 1986, trú thôn Xuân Bàng, xã Thụy Xuân, huyện Thái Thụy) để điều tra về các tội cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng.
Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương cho biết đang tạm giữ hình sự nhóm giang hồ cộm cán để điều tra làm rõ về hành vi cố ý gây thương tích, hủy hoại tài sản, cưỡng đoạt tài sản và gây rối trật tự công cộng.
Nhắc tới Dũng "trọc" trong giới "giang hồ mạng", không ai không biết bởi sự "nổi tiếng" của đại ca người Hà Đông này khi nhận Khá "Bảnh" làm con nuôi, còn Huấn "Hoa Hồng" gọi là thầy.
Đường Nhuệ là cái tên "nghe đã hãi" đối với những người dân hiền lành quê lúa Thái Bình. Thế nên sau khi vợ chồng nhà này bị bắt, dư luận nhân dân mừng như nhổ được cái gai trong mắt.
Sau cuộc điện thoại thách thức nhau, Nguyễn Anh Tuấn (tức Tuấn thần đèn) cùng đồng bọn dùng súng quân dụng, hung khí gây chiến với nhóm của Cường ( biệt danh Cường gấu) gây náo loạn đường phố trong đêm.
Viện KSND TP. Hà Nội vừa có cáo trạng truy tố Thân Thái Phong - bác sĩ, nguyên Phó trưởng Khoa Tâm thần người cao tuổi Bệnh viện Tâm thần Trung ương I (BVTTTW1) về tội Nhận hối lộ