Mỗi lần ký vào tài sản riêng của chồng mà tim tôi đau nhói, nước mắt nuốt vào trong. Vì 2 đứa con, tôi gạt nước mắt để sống chung với người chồng hẹp hòi, ích kỷ.
Chị P.T nói thẳng với chồng về suy nghĩ, cảm nhận của mình, mong anh có thái độ dứt khoát và vạch ranh giới rõ ràng với vợ cũ. Thế nhưng, thái độ của chồng khiến chị rất thất vọng.
Ngày 22/3, Công an huyện Yên Châu (tỉnh Sơn La) cho biết, đang tạm giữ hình sự đối với Hà Thị N. (36 tuổi, ở xã Chiềng Hặc, huyện Yên Châu) để điều tra việc người này dùng dao cắt "của quý" của chồng.
Trong bức thư tay gửi tới Lâm Bảo Châu nhân ngày Valentine, Lệ Quyên xưng hô "vợ chồng" với mẫu nam kém 12 tuổi và hết lời cảm ơn độ ngọt ngào của nửa kia.
Chồng quá cay nghiệt với con. Đến bữa ăn, anh luôn quát kiểu: nào “mày có ăn không, tao vả vỡ mồm mày bây giờ?”, “thằng khốn này, mày làm sao mà mồm mày cứ ngậm vào thế hả”… Con tôi sợ rúm ró cả người lại.
5 năm trôi qua, tình cờ, mới đây tôi mới biết, chồng vẫn qua lại lén lút với vợ cũ. Anh mua nhà, cho chị ở căn nhà đứng tên anh. Hằng ngày, anh vẫn qua đó vào buổi trưa. Tối lại về với tôi như không có chuyện gì xảy ra.
Trước đây vợ chồng tôi sống rất hạnh phúc. Nhưng từ khi anh trai chồng cưới vợ, có chị dâu về (chúng tôi đều sống chung một nhà) thì mọi chuyện khác hẳn. Chồng tôi quý chị dâu một cách khó hiểu…
Khi mới lấy nhau, vợ chồng tôi cũng có “kế hoạch”, chúng tôi tránh thai bằng nhiều cách, lúc thì canh ngày rụng trứng, khi thì anh xuất tinh ra ngoài, lúc dùng bao cao su. Khi tôi mang thai, do thai bị động, vợ chồng tôi kiêng quan hệ từ khi thai được 3 tháng tuổi.