Do hám lợi, Toàn và Nghệ đã dụ dỗ một người phụ nữ trú ở xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) vượt biên trái phép, rồi đem bán cho một người đàn ông Trung Quốc.
Năm cô gái từ 14 - 22 tuổi ngụ các tỉnh Ninh Thuận, Gia Lai, Đắk Lắk và Long An tìm việc qua mạng đã "sụp bẫy" bọn buôn người. Bọn chúng bán nạn nhân vào quán karaoke và bắt họ viết giấy nhận nợ.
Các chuyên gia hy vọng sau bi kịch 39 người tại Anh, xã hội sẽ nhận thức rõ sự nguy hiểm của hành trình di cư bất hợp pháp và cảm thông hơn với những ai đã gặp tai họa tương tự.
Chia sẻ trước Quốc hội, ĐBQH Nguyễn Hữu Cầu, Giám đốc công an tỉnh Nghệ An, cho biết công an tỉnh đã khởi tố vụ án đưa người trốn ra nước ngoài theo chỉ thị của Bộ Công an và bắt giữ 8 đối tượng.
Ma Văn Hành trải qua "khoảng 20 ngày" bơ vơ tại Pháp, trên người không giấy tờ, không tiền bạc, độc một bộ quần áo. Có những lúc cậu phải tìm bánh mì trong thùng rác để cầm hơi.
Lãnh đạo Chính phủ gửi lời chia buồn sâu sắc và yêu cầu chính quyền địa phương có biện pháp phù hợp, động viên gia đình các nạn nhân trong xe container.
Chiều 2/11, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, có 3 gia đình thông báo với công an rằng họ đã liên lạc được với người thân mất tích khi đang làm việc tại nước ngoài.
Sau khi thu thập thông tin từ các gia đình có lao động sang Anh bị mất liên lạc, cơ quan công an đã vào cuộc điều tra, bắt 2 đối tượng và triệu tập nhiều đối tượng khác.
Chi tiết mới từ tài xế khiến cảnh sát Bỉ nghi ngờ 39 người trong xe tải từ Bỉ tới Anh hôm 23/10 đã bị chết ngạt chứ không phải chết cóng như phán đoán ban đầu.
Trong khu lều tạm bợ tại khu rừng ở Pháp, những người di cư Việt cho biết họ vẫn trông chờ cơ hội vượt biên sang Anh để đổi đời, bất chấp nguy hiểm tính mạng.
Cuộc truy quét một lán trại của di dân Việt Nam hé lộ những đường dây buôn đưa người từ nhiều nước đến Pháp. Đây là hoạt động rất màu mỡ cho các băng nhóm.