Tôi rất bất ngờ khi bố chồng cho mẹ con tôi mỗi người một suất đất. Tôi tự nhủ từ nay trở đi sẽ dành nhiều thời gian quan tâm đến bố mẹ chồng nhiều hơn.
Chồng em nói, sắp tới sẽ cho hai mẹ con em về sống ở nhà nội, nhà cửa rộng rãi, thoáng mát, sẽ tốt cho con hơn. Nhưng mẹ chồng em hiện nay đang đi chăm cháu ngoại, ở nhà chỉ có bố chồng em. Em ngại ở cùng nhà với bố chồng trong hoàn cảnh như vậy.
Gia đình thân thiện là tốt, nhưng trong các mối quan hệ phải có chừng mực, nhất là bố chồng với con dâu. Để nhắc nhở, cách chia sẻ cũng phải thật sự khéo léo.
Tôi cưới chồng được 2 tháng, và ở với bố mẹ chồng. Nhà chồng tôi rất tốt, quan tâm tới tôi. Nhưng cách quan tâm của bố chồng với tôi khiến tôi có cảm giác gì đó “sai sai”.