Không chỉ có diện tích rộng hàng nghìn mét vuông đi mỏi chân không hết, tòa nhà còn khiến mọi người choáng ngợp bởi chỗ nào cũng được dát vàng lấp lánh.
Ngoài diện tích rộng, căn biệt thự còn gây ấn tượng bởi bộ sưu tập đồ gỗ quý giá. Hầu như gian nào cũng được chủ nhà đặt bộ bàn ghế gỗ, chạm khắc tinh xảo từ các loại gỗ quý như cẩm, đinh hương...
Tọa lạc tại Tứ Kỳ (Hải Dương), căn biệt thự được xây dựng như một công viên công cộng với hồ cá Koi, mô hình tháp Eiffel, bể bơi, du thuyền và đặc biệt có cả chiếc trực thăng trên sân thượng.
Biệt phủ rộng 1.000m2 bao gồm một khối nhà 3 gian, lợp mái ngói. Ngôi nhà cổ có hướng chính Đông nên người trong nhà có thể tận hưởng trọn vẹn ánh nắng sớm của buổi sáng.
Nhiều người đùa rằng đây là căn biệt phủ độc nhất Việt Nam bởi sở hữu những yếu tố có 1-0-2. Ít ngôi nhà nào toàn gỗ quý hiếm nguyên khối cỡ khủng và nội thất giá trị như vậy.
Dinh thự quyền lực của cha con "vua Mèo" khởi công xây dựng năm 1914 đến năm 1921 mới hoàn thành. Kiến trúc dinh thự có sự kết hợp hài hòa giữa phong cách kiến trúc châu Âu và châu Á.
Chính quyền xã Hợp Châu cho biết đã 5-6 lần xử phạt vi phạm về xây dựng nhưng sư Thích Thanh Toàn vẫn kiên quyết hoàn tất tư dinh bề thế bên cạnh chùa Nga Hoàng.
Ngôi nhà được Xuân Bắc xây dựng trong một không gian rộng lớn, hoàn toàn bằng gỗ tự nhiên, có hiên nhà để thư giãn, có đường đi bằng đá xen giữa những thảm cỏ xanh non, có cây cối, hoa cỏ xung quanh.
Mặc dù hàng loạt công trình sai phạm trên vịnh Bái tử Long đã nhiều lần được UBND huyện Vân Đồn cùng các sở ban ngành của tỉnh Quảng Ninh tống đạt quyết định xử phạt. Tuy vậy, không những không chấp hành, các cá nhân, doanh nghiệp còn cố tình xây dựng thêm nhiều công trình vi phạm để chờ hợp thức hóa.
(Khoahocdoisong.vn) - Ông Phạm Sỹ Quý, Phó chánh Văn phòng HĐND tỉnh Yên Bái, người từng dính ồn ào với việc xây dựng khu biệt phủ đã chuyển công tác về tại Hà Nội.
Trong khi vụ việc biệt phủ của gia đình quan chức xây dựng sai quy định ở xã Hạ Long gây bức xúc dư luận còn chưa có hồi kết thì mới đây, phóng viên lại phát hiện bóng dáng một biệt phủ khác sắp mọc lên ở xã Vạn Yên, huyện Vân Đồn.
UBND tỉnh Quảng Ninh đã giao Thanh tra tỉnh Quảng Ninh vào cuộc làm rõ công trình kiên cố, nguy nga như biệt phủ cùng hồ sinh thái, đồi vọng cảnh mọc lên tại dự án của Công ty TNHH MTV Vân Đồn Farm.
Thật nực cười, có lẽ vay tiền chục tỉ để xây biệt phủ thì trên thế gian này chỉ có ông Phạm Sỹ Quý mà thôi, bởi vay số tiền lớn như vậy thì sau đó ông ấy lấy đâu ra mà trả?