Số 20 (4386) Thứ Năm (15/5/2025) 18 BẠN ĐỌC VŨ LỆ 3 anh em đi lạc... được CSGT đưa về nhà an toàn 3 cháu bé cùng sinh năm 2013, trú tại huyện Phúc Thọ, TP Hà Nội đã rủ nhau đạp xe đi chơi nhưng sau đó không nhớ đường về. Lực lượng CSGT Hà Nội đã đưa các cháu về trụ sở và liên hệ với gia đình. Anh T. do làm việc quá sức, kết hợp với tiền sử huyết áp cao nên đã bị choáng và ngất xỉu khi đang trên đường đã được lực lượng CSGT đưa đến viện cấp cứu kịp thời. Ngày 13/5, Phòng CSGT (Công an Nghệ An) cho biết, Tổ CSGT địa bàn Quỳ Hợp vừa kịp thời đưa người đàn ông điều khiển xe mô tô bất ngờ tự ngã, nằm bất tỉnh bên lề đường đến viện cấp cứu kịp thời. Theo thông tin ban đầu, khoảng 12h15 trưa 12/5, khi đang làm nhiệm vụ tại Km12+400 quốc lộ 48C, Tổ công tác cảnh sát giao thông địa bàn Quỳ Hợp (thuộc Đội CSGT Đường bộ số 1 - Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An) Cảnh sát giao thông địa bàn Quỳ Hợp (thuộc Đội CSGT Đường bộ số 1 - Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An) phát hiện một người đàn ông điều khiển xe mô tô bất ngờ bị ngã và bất tỉnh bên lề đường. Ngay lập tức, tổ công tác phối hợp với người dân sơ cứu ban đầu, sau đó nhanh chóng đưa nạn nhân đến Trung tâm Y tế huyện Quỳ Hợp bằng xe tuần tra. Nạn nhân là anh T.V.T trú tại xã Tam Hợp, huyện Quỳ Hợp. Sau khi được cứu chữa kịp thời, anh T đã hồi phục. Qua trao đổi, anh T. cho biết, anh vừa đi đào giếng thuê về, do làm việc quá sức, kết hợp với tiền sử huyết áp cao nên đã bị choáng và ngất xỉu khi đang trên đường về nhà. QUỲNH TRANG Người đàn ông ngất xỉu bên đường... được cấp cứu kịp thời CSGT kịp thời đưa người đàn ông bất tỉnh bên lề đường đến viện. Theo đó, tối 11/5, trong khi làm nhiệm vụ tại khu vực nút giao Huỳnh Thúc Kháng - Láng Hạ (quận Đống Đa, TP Hà Nội), tổ công tác Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ số 3, Phòng CSGT Hà Nội gồm Trung tá Ngô Đức Cảnh (Tổ trưởng) và Đại úy Nguyễn Công Hiệp đã phát hiện 3 bé trai dắt theo hai xe đạp, có dấu hiệu mệt mỏi và lạc đường. Tổ công tác lập tức tiếp cận, đưa các cháu về chốt để bảo đảm an toàn, đồng thời hỏi han thông tin. Sau khi hỏi thăm, các cháu cho biết tên là N.T.T, N.T.D và N.T.V, cùng sinh năm 2013, và là anh em họ. Đồng thời kể rằng chiều cùng ngày đã rủ nhau đạp xe đi chơi nhưng sau đó không nhớ đường về. Qua chắp nối các thông tin rời rạc, như tên bố mẹ, trường học… Tổ công tác đã báo cáo lãnh đạo và đưa các cháu về trụ sở Đội CSGT đường bộ số 3 để chăm sóc, đồng thời phối hợp xác minh. Đến tối cùng ngày, đơn vị đã xác định được gia đình và liên hệ mời người thân đến đón. Đến khoảng 20h30 cùng ngày, gia đình cả 3 cháu đã có mặt tại trụ sở để làm thủ tục đón các cháu về. Gặp lại con, bố mẹ các cháu không giấu được xúc động, chia sẻ rằng các cháu chưa từng đi xa, gia đình vô cùng lo lắng khi không thấy các cháu về nhà từ chiều, đã chia nhau đi tìm khắp nơi. “Khi nhận được điện thoại của cán bộ công an báo tin các cháu đang an toàn, chúng tôi rất vui mừng” - bố T.V chia sẻ. Đại diện gia đình cũng đã viết thư tay gửi lời cảm ơn tới lãnh đạo Công an TP Hà Nội và cán bộ, chiến sĩ Đội CSGT đường bộ số 3. Anh Lê Văn Khoa bất ngờ nhận 500 triệu đồng chuyển đến tài khoản. Biết là chuyển nhầm nên chủ tài khoản đã nhờ công an tìm chính chủ. Công an tỉnh Bình Thuận cho biết, một người dân đã tự nguyện trả lại 500 triệu đồng do người khác chuyển nhầm thông qua tài khoản ngân hàng. Trước đó, ngày 8/5, tài khoản ngân hàng của anh Lê Văn Khoa (sinh năm 1995, ngụ xã Tân Thắng, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận) bất ngờ nhận được hàng trăm triệu đồng không rõ nguồn gốc. Ngay sau đó, anh Lê Văn Khoa đã nhanh chóng trình báo cho Công an xã Tân Thắng (huyện Hàm Tân). Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Tân Thắng đã nhanh chóng xác minh thông tin người chuyển khoản nhầm số tiền trên vào tài khoản anh Khoa là chị Hoàng Thị Trang. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an xã đã liên lạc với chị Hoàng Thị Trang. Theo trình bày, vào khoảng 10h30 ngày 8/5, trong khi đang đi công việc ở xa, chị Trang có thực hiện giao dịch chuyển khoản cho một người bạn. Tuy nhiên, trong lúc thực hiện giao dịch, chị nhập nhầm tài khoản của anh Khoa. Sau đó, chị Trang cũng đã cung cấp cho công an xã đầy đủ các thông tin về giao dịch chuyển khoản nên đã nhận lại toàn bộ số tiền chuyển nhầm. VŨ LỆ Bất ngờ nhận nửa tỷ đồng, người đàn ông tìm cách trả lại Bên chuyển khoản nhầm cảm ơn công an và chủ tài khoản nhận số tiền chuyển nhầm. 3 cháu bé đi lạc được trao trả về gia đình.
RkJQdWJsaXNoZXIy MTYzNTY5OA==