Khoa học và Đời sống số 17-2025

Số 17 (4383) Thứ Năm (24/4/2025) 18 BẠN ĐỌC QUỲNH TRANG Gần 1.000 tình nguyện viên dọn rác lặn biển giải cứu san hô Khoảng 1.000 tình nguyện viên là các đoàn viên thanh niên, người dân, khách du lịch trong nước và quốc tế cùng tham gia dọn vệ sinh trên các bãi biển du lịch Đà Nẵng, cắt lưới giải cứu san hô. Trong lúc chạy xe ôm, ông Nhất nghi vấn vị khách đang chở trên xe có dấu hiệu vi phạm pháp luật nên ông đã chở thẳng vào trụ sở công an trình báo. Công an tỉnh Vĩnh Long vừa tổ chức trao Giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh cho ông Trần Văn Nhất (SN 1963, ngụ ấp Thuận Tiến B, xã Thuận An) vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Trước đó, ngày 31/3, ông Nhất hành nghề chạy xe ôm được một đối tượng lạ mặt thuê chở từ xã Thuận An đến huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre. Trong quá trình di chuyển, ông Nhất nhận thấy người khách có nhiều biểu hiện nghi vấn nên chủ động đưa đối tượng đến trình báo tại Công an thị trấn Chợ Lách. Qua xác minh, công an xác định, người này là Huỳnh Tấn Tài (16 tuổi), nghi phạm giết bà N.T.T.H (65 tuổi) và ông T.Q (47 tuổi, con trai bà H) nên tiến hành bắt giữ và liên hệ bàn giao cho Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Vĩnh Long tiến hành điều tra làm rõ. Hành động dũng cảm, nhanh trí và nhạy bén của ông Nhất rất xứng đáng được biểu dương khen thưởng trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Cũng trong dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long đã thưởng 3 triệu đồng cho ông Nhất vì có thành tích xuất sắc trong việc hỗ trợ lực lượng Công an khám phá nhanh vụ án giết người. Đối với Huỳnh Tấn Tài, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam để điều tra về hành vi giết người, cướp tài sản. Tại cơ quan công an, Tài khai nhận trước đây thường xuyên đến nhà ông Q để điều trị bệnh về tâm lý. Chiều 30/3, ông Q chở Tài về nhà mẹ. Sau đó, Tài và ông Q. xảy ra mâu thuẫn. Đến khoảng 1h sáng 31/3, Tài đã sát hại ông Q. và bà H. Gây án xong, Tài lấy tiền của ông Q và bỏ trốn. Tại thời điểm bị bắt giữ, cơ quan công an tỉnh kiểm tra và thu giữ trên người Huỳnh Tấn Tài số tiền hơn 40 triệu đồng. VŨ LỆ Tài xế xe ôm chở kẻ giết 2 người vào trụ sở công an Thượng tá Nguyễn Thị Hải Yến - Phó Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long trao giấy khen và tiền thưởng cho ông Trần Văn Nhất. Vừa qua, tại bãi biển quận Sơn Trà (Đà Nẵng), Ban quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng cùng với Thành đoàn Đà Nẵng, Trường Đại học Thể dục Thể thao Đà Nẵng tổ chức chương trình “Clean Up Son Tra – Lặn biển dọn rác, giải cứu san hô”. Phát biểu tại chương trình, Phó Trưởng ban, Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng, Phan Minh Hải cho biết, nhằm tổ chức các hoạt động bảo vệ hệ sinh thái tại khu vực biển, bán đảo Sơn Trà, các đơn vị đã phối hợp tổ chức chương trình “Clean Up Son Tra – Lặn biển dọn rác, giải cứu san hô” để làm sạch môi trường biển và tuyên truyền nâng cao nhận thức của cộng đồng, du khách về bảo vệ môi trường biển và các rạn san hô khi tham quan bán đảo Sơn Trà; qua đó xây dựng và quảng bá hình ảnh du lịch xanh với thông điệp “Bán đảo Sơn Trà – Điểm đến xanh” tại thành phố Đà Nẵng. Chương trình thu hút khoảng 1.000 tình nguyện viên là các đoàn viên thanh niên, người dân, khách du lịch trong nước và quốc tế cùng tham gia dọn vệ sinh trên bãi biển và tham gia lặn biển nhặt rác tại Hòn Sụp. Các tình nguyện viên có kỹ năng sẽ tham gia lặn biển để cắt lưới ma và dọn vệ sinh tại khu vực khoanh vùng bảo vệ san hô – Hòn Sụp, bán đảo Sơn Trà. Rác lặn vớt được sẽ vận chuyển vào bờ và thu gom, phân loại theo quy định và được đổi thành các phần quà ý nghĩa, động viên từ Ban Tổ chức chương trình. Tham gia cùng nhóm bạn dọn rác trên bãi biển, tình nguyện viên Thu Trang chia sẻ, đây là hoạt động thiết thực để mọi người cùng nhau bảo vệ môi trường biển; mỗi người chỉ cần bỏ rác đúng nơi quy định sẽ giúp bảo vệ được môi trường biển xanh, sạch hơn, đẹp hơn. “Clean Up Son Tra” là hoạt động ra quân thu gom rác, làm sạch môi trường tự nhiên trên cạn và dưới nước thường niên. Chương trình được tổ chức lần đầu tiên từ năm 2011, đến nay đã nhận được sự quan tâm rất lớn từ các đơn vị, doanh nghiệp, câu lạc bộ, hội, nhóm trên khắp cả nước. Gần 1.000 tình nguyện viên Đà Nẵng nhặt rác, lặn biển giải cứu san hô. Phát hiện một chiếc ví bên trong có vàng và hàng chục triệu đồng, chiến sĩ Cảnh sát giao thông đã nhanh chóng tìm được người đánh rơi. Ngày 23/4, Công an TP Hà Nội cho biết, Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) Đường bộ số 14, Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội đã hoàn tất thủ tục trao trả tài sản thất lạc cho người dân đánh rơi. Trước đó, khoảng 08h15 ngày 21/4/2025, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông tại khu vực ngã ba Nguyễn Hữu Thọ – Giải Phóng, Đại úy Lê Xuân Linh - cán bộ của tổ công tác của Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) Đường bộ số 14 phát hiện một chiếc ví màu nâu nằm giữa đường ray tàu hoả. Qua kiểm tra, bên trong ví có 2 sợi dây chuyền bằng kim loại màu vàng, hơn 16 triệu đồng tiền mặt và một số giấy tờ tùy thân. Ngay sau đó, Đại úy Lê Xuân Linh đã báo cáo Ban chỉ huy đơn vị để xác minh và liên hệ với chủ nhân chiếc ví. Trong ngày 21/4, ông P.T.H (sinh năm 1958, quê quán ở huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình) đã đến trụ sở Công an để làm thủ tục nhận lại tài sản. Tại trụ sở cơ quan công an, Đội CSGT Đường bộ số 14 đã làm thủ tục bàn giao chiếc ví cùng toàn bộ tài sản và giấy tờ cho chủ sở hữu. Nhận lại tài sản, ông H cho biết sáng nay trên đường đi làm ông đã đánh rơi chiếc ví, trong đó có sợi dây chuyền vàng 9999 (5 chỉ) và hơn 16 triệu đồng tiền mặt. Trong khi ông H nghĩ rằng sẽ không tìm lại được tài sản thì bất ngờ nhận được thông tin từ lực lượng Công an Trước việc làm của các cán bộ CSGT, ông H. đã gửi thư cảm ơn, bày tỏ sự xúc động và trân trọng đối với tinh thần trách nhiệm của cán bộ CSGT TP Hà Nội. VŨ LỆ CSGT trao trả người dân 5 chỉ vàng đánh rơi trên đường CSGT bàn giao lại vàng, tiền cho người đánh rơi.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTYzNTY5OA==