Số 19 (4385) Thứ Năm (8/5/2025) 18 BẠN ĐỌC VŨ LỆ Bức thư cảm ơn từ du khách người Thuỵ Sỹ khi tới Quảng Bình Amj Noad Samuel Kolly quốc tịch Thụy Sỹ đã viết thư cảm ơn về việc Công an Quảng Bình giúp đỡ anh nhanh chóng tìm lại được tài sản đánh rơi khi đến du lịch tại tỉnh này. Một người dân tự nguyện giao nộp 1 cá thể cu li rừng quý hiếm thuộc nhóm IB cho Hạt kiểm lâm huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh để thả về môi trường rừng tự nhiên. Ngày 7/5, thông tin từ Hạt kiểm lâm Thạch Hà, ông Nguyễn Công Thắng (thôn Sơn Hà, xã Thạch Sơn, Thạch Hà, Hà Tĩnh) vừa giao nộp 1 con cu li rừng quý hiếm cho chính quyền địa phương, Hạt Kiểm Lâm huyện Thạch Hà. Trước đó, ông Nguyễn Công Thắng bắt gặp 1 cá thể cu li trong vườn nhà. Biết đây là loại động vật rừng quý hiếm cần bảo vệ, ông Thắng đã bắt lại và gọi báo chính quyền địa phương, Hạt Kiểm Lâm huyện Thạch Hà để giao nộp cho cơ quan chức năng tiếp nhận, chăm sóc. Được biết, cá thể cu li được ông Sơn giao nộp cho cơ quan chức năng là cu li cái, có trọng lượng 2 kg. Sau khi tiếp nhận cá thể cu li, Vườn Quốc gia Vũ Quang đã tiến hành kiểm tra sức khỏe, tiếp tục chăm sóc đảm bảo sức khỏe trước khi thả về môi trường tự nhiên. Cu li nhỏ là một trong hai loài thuộc họ cu li (Loricidae) thuộc nhóm IB, danh mục các loài động vật rừng nguy cấp, quý hiếm được ưu tiên bảo vệ theo Nghị định số 6/2019/NĐCP được sửa đổi bởi Nghị định 84/2021/NĐ-CP của Chính phủ về Quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp. QUỲNH TRANG Người dân giao nộp động vật quý hiếm được phát hiện trong vườn nhà Gia đình ông Thắng bàn giao cá thể cu li cho lực lượng chức năng. Ngày 7/5, Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, một du khách quốc tịch Thụy Sĩ làm rơi balo chứa nhiều tài sản cá nhân trong khi đi du lịch tại Quảng Bình, đã được lực lượng Công an nhanh chóng tìm ra. Người này đã viết thư cảm ơn công an địa phương. Trước đó, cuối tháng 4 vừa qua, anh Noad Samuel Kolly (sinh năm 1999) quốc tịch Thụy Sĩ đi du lịch bằng xe mô-tô theo hướng từ xã Xuân Trạch về thị trấn Phong Nha, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình. Khi vượt qua đèo Đá Đẽo, trên đường Hồ Chí Minh lúc trời tối thì đánh rơi một balo, bên trong có giấy tờ tùy thân và nhiều vật dụng khác. Sau đó, anh Noad Samuel Kolly đã viết đơn trình báo với Công an thị trấn Phong Nha nhờ tìm lại tài sản trên. Tiếp nhận thông tin từ Công an thị trấn Phong Nha, Công an xã Xuân Trạch đã triển khai lực lượng đến vị trí theo trình báo để tìm kiếm; đồng thời trao đổi và phối hợp Công an các xã phụ cận giúp đỡ. Chỉ trong thời gian ngắn, Công an xã Xuân Trạch nhận được thông báo của Công an xã Trọng Hóa, huyện Minh Hóa về việc một người dân tại xã Trọng Hóa nhặt được một chiếc balo trên đường đi làm về. Với sự trợ giúp tích cực của lực lượng Công an, anh Noad Samuel Kolly đã nhận lại được balo với đầy đủ các đồ vật, tư liệu và tài sản cá nhân bên trong. Du khách người Thụy Sĩ viết bức thư cảm ơn lực lượng Công an đã nhanh chóng tìm thấy tài sản, bày tỏ sự cảm kích vì cơ quan chức năng rất tích cực giúp đỡ để có thể tận hưởng trọn vẹn chuyến đi khám phá vẻ đẹp của đất nước Việt Nam. Đây không phải lần đầu, lực lượng của Công an Quảng Bình tìm lại được tài sản cho khách du lịch nói chung, người nước ngoài nói riêng mà trước đó, một số người khi đến du lịch ở Phong Nha-Kẻ Bàng đã bỏ quên tài sản, điện thoại trên thuyền hoặc một vị trí ở điểm du lịch và sau đó được tìm thấy nhờ sự hỗ trợ tích cực của lực lượng công an địa phương. Anh Phạm Văn Trung trong lúc hành nghề trên biển đã bị máy xay đá cán nát bàn tay phải, chảy máu nhiều và bất tỉnh, anh Trung đã được lực lượng chức năng kịp thời đưa vào bờ để tiến hành đi cấp cứu. Ngày 6/5, anh Phạm Văn Trung, sinh năm 1979 là thuyền viên của tàu QNg 98083/TS trong lúc hành nghề trên biển đã bị máy xay đá cán nát bàn tay phải, chảy máu nhiều và bất tỉnh, bệnh nhân cách Đông Quy Nhơn 85 hải lý. Nhận được tin từ phòng Cứu hộ cứu nạn/Bộ Tham mưu BĐBP, Hải đoàn Biên phòng 48 nhanh chóng tổ chức lực lượng, điều động tàu BP48.19.01 cùng 20 cán bộ, chiến sĩ lên đường thực hiện nhiệm vụ cứu nạn. Đến 17h30 cùng ngày, đơn vị đã làm tốt mọi công tác chuẩn bị, kịp thời đưa thuyền viên vào bờ để tiến hành đưa đến bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định cấp cứu. Qua cấp cứu, các chỉ số sinh tồn của thuyền viên đã dần cơ bản ổn định và tiếp tục được các bác sĩ theo dõi và điều trị. Với sự phối hợp nhanh chóng và hiệu quả với cơ quan chức năng đã góp phần cứu sống một ngư dân trong tình huống hết sức nguy kịch, khẳng định sự tận tâm của cán bộ, chiến sĩ Hải đoàn Biên phòng 48 nói riêng và lực lượng Bộ đội Biên phòng nói chung trong việc bảo vệ cuộc sống của người dân trên biển. QUỲNH TRANG Kịp thời cứu nạn thuyền viên bị cán nát bàn tay trên biển Hải đoàn Biên phòng 48 đã cứu nạn 1 thuyền viên và đưa đi chữa trị kịp thời. Anh Noad Samuel Kolly nhận lại tài sản đánh rơi từ cán bộ, chiến sĩ Công an Quảng Bình. Anh Noad Samuel Kolly viết thư cảm ơn cán bộ, chiến sĩ Công an Quảng Bình.
RkJQdWJsaXNoZXIy MTYzNTY5OA==