Khoa học và Đời sống số 18-2025

Số 18 (4384) Thứ Năm (1/5/2025) 18 BẠN ĐỌC QUỲNH TRANG Nam thanh niên trả lại 1,47 tỷ đồng chuyển nhầm vào tài khoản Nhận được 1,47 tỷ đồng, anh Nguyễn Tiến Bộ đã liên hệ với Công an phường Đa Mai, TP phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang để được hướng dẫn, trả lại tiền cho người chuyển nhầm. 18 cô gái bị Dương Thị Thảo thu hết điện thoại, không cho ra ngoài, ép làm phục vụ quán karaoke, massage Moonlight, vừa được cảnh sát giải cứu. Công an tỉnh Bắc Giang cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Dương Thị Thảo (30 tuổi), Dương Đình Kiên (28 tuổi) và Hoàng Thị Ngọc (30 tuổi) về tội Giữ người trái pháp luật. Theo cơ quan chức năng, Thảo làm việc tại quán karaoke, massage Moonlight (ở Bắc Giang). Để quản lý, giam lỏng nhân viên quán, Thảo thuê Kiên và Ngọc giám sát. Bước đầu, Công an tỉnh Bắc Giang xác định, cơ sở này giữ trái phép 18 cô gái để làm nhân viên, hầu hết là người ở các tỉnh phía Tây Bắc. Trong đó, có 2 cháu bé 13 và 14 tuổi, còn lại ở độ tuổi 16 đến 20 tuổi. Tại đây, các thiếu nữ, cô gái bị ép làm việc từ 8h đến 12h và từ 15h đến 3h ngày hôm sau. Ngoài thời gian làm việc, nạn nhân chỉ được sinh hoạt trong phòng chung và trong nhà của Thảo. Khu vực này được xây tường bao cao xung quanh. Đặc biệt, để giám sát, Kiên và Ngọc ngủ cùng phòng với các nhân viên, đồng thời khóa 2 lớp cửa để tránh các nạn nhân bỏ trốn. Các cô gái, thiếu nữ cũng bị thu toàn bộ điện thoại, căn cước công dân, hạn chế được liên lạc với gia đình, thậm chí không được sử dụng tên thật. H.T.P.N. (16 tuổi, ở tỉnh Hà Giang) là một trong những nạn nhân bị giam lỏng tại cơ sở trên. N. cho biết, khoảng tháng 5/2023, thiếu nữ này tìm việc trên Facebook và thấy karaoke Moonlight tuyển nhân viên dọn bàn, bưng bê nên đã bắt xe từ Hà Giang đi Hà Nội. Tại bến xe Mỹ Đình (Hà Nội), N. được một người đón về cơ sở này. Ban đầu, N. được ký hợp đồng với mức lương 5 triệu đồng/tháng với nhiệm vụ dọn dẹp, bưng bê cà phê. Tuy nhiên, một thời gian sau đó, N. phải thực hiện bấm bài trong quán hát và massage cho khách. Nếu làm không được hoặc có khách phản ánh làm không tốt, N. sẽ bị đánh đập. Theo Công an Bắc Giang, nhiều cô gái trong vụ việc này đã có ý định bỏ trốn, có trường hợp đã bỏ trốn 4 lần nhưng bất thành. Thậm chí, một nạn nhân khi cảm thấy quá tuyệt vọng, đã nhặt thuốc diệt chuột ở trong khuôn viên để uống, tuy nhiên, may mắn nạn nhân không ảnh hưởng đến tính mạng. Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ. VŨ LỆ Giải cứu 18 cô gái bị giam lỏng trong quán karaoke Các bị can Dương Đình Kiên, Dương Thị Thảo và Hoàng Thị Ngọc. Anh Nguyễn Tiến Bộ (SN 2000 ở tổ dân phố Mai Sẫu, phường Đa Mai, TP phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang) là quản lý nhà hàng Chim trời Đa Mai. Do tính chất công việc nên anh thường xuyên nhận được những món tiền lớn. Ngày 23/3, tài khoản của anh Bộ bất ngờ nhận được hơn 1,4 tỷ đồng từ tài khoản lạ (không rõ tên) với 3 lần chuyển (mỗi lần 490 triệu đồng). Anh cho biết: “Tôi kiểm tra lại tất cả những người thân quen, khách hàng và biết rõ không có ai chuyển số tiền này. Vì thế, tôi nghĩ phải làm cách nào để trả lại. Đó có thể là tiền tích lũy cả đời hoặc là món tiền dành dụm đầu tư làm ăn”. Ngay sau đó, anh Bộ đã ra Công an phường trình báo về sự việc. Tại cơ quan công an, anh Bộ được Đại úy Lưu Đức Trung, cán bộ trực ban hướng dẫn các bước để kịp thời niêm phong số tiền; hỗ trợ người chuyển nhầm chuẩn bị các giấy tờ trích xuất, sao kê, tra soát lệnh chuyển tiền từ ngân hàng chứng minh nguồn tiền chính chủ. Cùng lúc đó, anh Bộ cũng nhận được cuộc gọi từ chị Trần Thị Lượng (sinh năm 1968) quê ở huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn - người chuyển nhầm tiền. Theo chị Lượng, chị được em gái (Trần Thị Nhanh) nhờ chuyển tiền để trả tiền hàng cho nhà hàng Chim trời Đa Mai - nơi anh Bộ làm quản lý. Trước đó, chị Nhanh đặt mua hàng với số tiền hơn 3,5 triệu đồng và nhờ chị gái Trần Thị Lượng gửi trả tiền cho nhà hàng qua số tài khoản của anh Bộ. Do quá trình nhắn tin, chị Nhanh đã gửi nhầm số tiền cần phải trả. Sau khi thực hiện các bước xác minh, ngày 26/3, trước sự chứng kiến của cán bộ Công an phường, anh Bộ chuyển trả đầy đủ số tiền cho chị Trần Thị Lượng (chủ tài khoản). Trước sự chứng kiến của cán bộ Công an phường, anh Bộ chuyển trả đầy đủ số tiền cho chị Lượng Ngày 29/4, Công an TP Hà Nội cho biết, quá trình làm nhiệm vụ, Cảnh sát giao thông (CSGT) đã phát hiện và giúp đỡ một bé trai đi lạc trở về với gia đình an toàn. Trước đó, khoảng 18h30 ngày 27/4, Tổ công tác thuộc Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ số 2, Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội do Trung tá Trần Duy Hưng làm Tổ trưởng, làm nhiệm vụ bảo đảm Trật tự, an toàn giao thông trên đường Lạc Long Quân (quận Tây Hồ) đã phát hiện một bé trai khoảng 5 tuổi đạp xe một mình trên đường, vừa đi vừa khóc. Nhận thấy cháu bé có dấu hiệu đi lạc, Tổ công tác lập tức tiếp cận, hỏi han. Cháu chỉ cho biết tên là T, tuy nhiên do còn nhỏ tuổi nên không nhớ địa chỉ nhà cũng như số điện thoại người thân. Trước tình huống này, Tổ công tác đã nhanh chóng báo cáo Ban Chỉ huy đơn vị, đồng thời đưa cháu về trụ sở Đội CSGT đường bộ số 2 để trấn an tinh thần, chăm sóc và tìm cách liên hệ với gia đình. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến khoảng 20h30 cùng ngày, CSGT đã xác minh được thông tin người thân của cháu bé và liên hệ với gia đình. Tại trụ sở Công an, anh Nguyễn Đăng K. (sinh năm 1979, trú tại quận Thanh Xuân, Hà Nội), là bố của cháu bé, cho biết cháu N.Đ.T. (sinh ngày 17/8/2019) trong lúc đạp xe đi chơi đã bị lạc. Gia đình và người thân chia nhau đi tìm nhưng không có kết quả, rất may khi nhận được tin báo từ lực lượng CSGT, anh đã lập tức đến đón con. Vui mừng khi nhận lại con an toàn, anh Nguyễn Đăng K. đã viết thư cảm ơn gửi tới các cán bộ, chiến sĩ Đội CSGT Đường bộ số 2. Trong thư, anh bày tỏ: “Chúng tôi xin gửi lời cảm ơn đến các đồng chí rất nhiều. Mong các đồng chí mạnh khỏe, công tác tốt và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Các đồng chí luôn là chỗ dựa vững chắc cho nhân dân, xứng đáng với nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước giao phó…”. Qua sự việc trên, lực lượng CSGT Hà Nội tiếp tục củng cố niềm tin của nhân dân vào hình ảnh người chiến sĩ Công an Nhân dân, vì nhân dân phục vụ. VŨ LỆ Kịp thời hỗ trợ bé trai 5 tuổi đạp xe đi lạc về với gia đình Gia đình vui mừng đón cháu T. tại cơ quan Công an.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTYzNTY5OA==