Vùng đất bốc cháy suốt 50 năm

Suốt 50 năm qua, một mảnh đất trống trong làng vẫn bốc lửa cháy âm ỉ. Người dân thường tận dụng điều này để đun nước, nấu cơm ngay ngoài trời.

Mảnh đất có diện tích khiêm tốn, chỉ khoảng 4m2, bên trên là là hơn chục hố to nhỏ kích thước khác nhau vẫn đang bốc lửa cháy.

Khoảng đất trống trong làng chỉ vỏn vẹn khoảng 4m2 nhưng chứa tới chục miệng hố có lửa cháy âm ỉ suốt 50 năm qua

Khoảng đất trống trong làng chỉ vỏn vẹn khoảng 4m2 nhưng chứa tới chục miệng hố có lửa cháy âm ỉ suốt 50 năm qua

Theo chia sẻ của người dân địa phương, khoảng nửa thế kỷ trước, một đội khai thác dầu khí tới đây thăm dò khoan giếng khí tự nhiên. Tuy nhiên, sau quá trình kiểm tra phát hiện thiếu giá trị khai thác, họ đã lấp miệng giếng.

Mặc dù vậy, sau khi chôn lấp, ở một số nơi, khí tự nhiên vẫn bốc lên. Và trong suốt hơn 50 năm qua, vùng này vẫn có những hố nhỏ chứa lửa cháy âm ỉ. Thậm chí, ngay cả những ngày mưa nhỏ, ngọn lửa vẫn không bị dập tắt.

Người làng từ lâu đã tận dụng ngọn lửa tự nhiên này để đun nước nấu cơm ngay ngoài trời

Người làng từ lâu đã tận dụng ngọn lửa tự nhiên này để đun nước nấu cơm ngay ngoài trời

Trước đó nơi này từng đón đội khai thác khi về thăm dò khoan giếng khí tự nhiên

Trước đó nơi này từng đón đội khai thác khi về thăm dò khoan giếng khí tự nhiên

Tuy nhiên trong quá trình kiểm tra phát hiện thiếu giá trị khai thác, đội thăm dò đã lấp miệng giếng

Tuy nhiên trong quá trình kiểm tra phát hiện thiếu giá trị khai thác, đội thăm dò đã lấp miệng giếng

Sau khi chôn lấp, khí tự nhiên vẫn bốc lên suốt 50 năm qua

Sau khi chôn lấp, khí tự nhiên vẫn bốc lên suốt 50 năm qua

Theo News

Theo Đời sống
back to top