VanderSloot: Từ chàng trai nông trại đến ông chủ tỷ đô

Tỷ phú VanderSloot có một tuổi thơ khó nghèo ở nông trại gia đình. Hàng ngày ông phải vắt sữa bò để đổi lấy tiền mua lương thưc và chăm sóc đàn gia súc. Có lẽ chính sự khó khăn thưở ban đầu đã tôi luyện nên ý chí và sự nhạy bén trong kinh doanh sau này cho VanderSloot.

VanderSloot hiện là người đứng đầu công ty Melaleuca, hiện sản xuất hơn 450 sản phẩm từ vitamin và nước tẩy rửa thân thiện với môi trường.

Khi VanderSloot dần trưởng thành, người cha của ông đã thấy cuộc sống nông trại đang kìm hãm con trai mình. Và ông lo sợ cậu sẽ dẫm lên vết xe của mình – quẩn quanh với đàn bò và lũ gia súc. Chính vì thế, ông quyết tâm cho VanderSloot theo học đại học.

VanderSloot bắt đầu làm công việc tách kem từ sữa bò 2 lần một ngày và được phép bán số sữa thừa mà gia đình không dùng tới để kiếm 2,5 USD mỗi tuần. Ông cũng bắt đầu làm việc cho những trang trại lân cận với các việc như xây hàng rào, đắp cỏ, vận hành máy kéo… Ngay từ đầu, ông đã xác định mục tiêu là khoản tiết kiệm để dành đi học đại học.

Tới khi tốt nghiệp trung học, ông đã tiết kiệm đủ tiền để trang trải 5 kỳ học phí tại trường đại học Brigham Young tại thành phố Provo, bang Utah.

“Tuy nhiên, tôi đã không tính tới chi phí cho sách vở hay ăn ở cho tới khi đến học”, VanderSloot nhớ lại.

Vì vậy, ông đã tới Provo vài ngày trước khi bắt đầu năm học để kiếm việc làm. Ông bắt đầu công việc rửa máy giặt 3 lần mỗi ngày tại một cửa tiệm giặt là và nhận 50 USD/tháng, hơn nữa còn được ở miễn phí trong căn phòng nhỏ tối tăm và nóng nực đằng sau máy sấy.

“Với điều kiện tài chính của tôi lúc ấy thì cửa tiệm giặt là đó là chỗ ở tuyệt vời”, ông nhớ lại.

Một bước ngoặt mới trong cuộc đời VanderSloot lại tới khi ông quyết định tạm dừng việc học để thực hiện chuyến đi truyền giáo kéo dài 2,5 năm tại Hà Lan.

“Cha tôi đã rất thất vọng với quyết định này bởi cho rằng tôi sẽ không bao giờ quay lại được trường đại học”, VanderSloot kể.

Vì vậy, VanderSloot hứa sẽ giữ lại số tiền đủ cho một kỳ học phí để có thể quay lại trường và lên đường. Tại Hà Lan, ông bắt đầu học tiếng và tìm được một cố vấn cho mình. Câu chuyện lập nghiệp từ hai bàn tay trắng của vị cố vấn này đã tạo cảm hứng mạnh mẽ đối với VanderSloot, thôi thúc ông theo đuổi nghiệp kinh doanh.

Trở về Mỹ sau chuyến đi, VanderSloot theo ghi danh vào trường Ricks College (giờ là trường đại học Brigham Young – Idaho). Tại đây, ông được miễn phí ăn ở và tiền học, đổi lại ông dạy tiếng Hà Lan cho các nhà truyền giáo tương lai.

Sau khi tốt nghiệp bằng liên kết trường Ricks ngành kinh doanh, VanderSloot quay lại trường Brigham Young để lấy bằng cử nhân. Ông làm nhiều việc để có tiền trang trải cuộc sống. Vào năm học thứ 2, VanderSloot bắt đầu phân phối thịt bò khô và đậu phộng cho các quán bar.

Năm 1972, ông nhận tấm bằng cử nhân ngành marketing, trở thành người đầu tiên trong gia đình có bằng đại học. Không cần phải vay nợ để đi học, ông gọi đây là một trong những “thành quả đáng tự hào nhất của mình”.

Sau vài năm làm việc cho các công ty, năm 1985, VanderSloot thành lập công ty Melaleuca, hiện sản xuất hơn 450 sản phẩm từ vitamin cho tới nước tẩy rửa thân thiện với môi trường.

Melaleuca bán trực tiếp sản phẩm hơn hơn 1,8 triệu khách hàng mỗi tháng qua các kênh trực tuyến. Năm ngoái, doanh thu của công ty đạt 1,75 tỷ USD, đưa VanderSloot vào danh sách 400 tỷ phú giàu nhất tại Mỹ của Forbes (Forbes 400) với tài sản 2,7 tỷ USD.

Đan Như (tổng hợp)

Theo Đời sống
back to top