Tu luyện 10 năm dưới gầm cầu để “giải thuật trúng số“

Người đàn ông trung niên Trung Quốc từng là công nhân xây dựng không muốn về nhà cho đến khi ông tìm ra quy luật của dãy số trúng thưởng và viết sách về thuật trúng số này.

Ông Vương Thành Châu, 49 tuổi, sống dưới gầm cầu tại một giao lộ ở thành phố Trùng Khánh và dành phần lớn thời gian nghiên cứu về thuật toán xổ số, theo Chengdu Commercial Daily.

Tu luyện 10 năm dưới gầm cầu để “giải thuật trúng số“ ảnh 1

Ông Vương dành phần lớn thời gian để nghiên cứu thuật trúng số. Ảnh: Chengdu Commercial Daily.

“Tôi đã nắm đượcthuật toán xổ số – thuật trúng số”, ông Vương nói với tờ báo. Ông cho biết thêm rằng ông dự định viết 4 cuốn sách với các chủ đề từ tính nhẩm cho đến quy luật vé số trúng thưởng.

“Tôi thích nghĩ về các con số trên tấm vé số giữa lúc màn đêm tối mịt từ 2h đến 5h sáng. Tôi chi khoảng 2.000 nhân dân tệ (khoảng 310 USD) để mua vé số mỗi tháng”, ông nói.

Bài báo cho biết ông Vương đến Trùng Khánh vào năm 2008 sau khi hồi phục sức khỏe. Trước đó, ông bị tai nạn gãy xương đùi trong lúc làm việc một công trường ở thành phố Tây An, tỉnh Thiểm Tây.

Ông nói với người thân rằng ông sẽ làm tại một công trường ở tỉnh Vân Nam, nhưng cuối cùng lại đến Trùng Khánh. Mẹ ông, 76 tuổi, đang sống tại quê nhà ở tỉnh Tứ Xuyên, không biết nơi con trai mình sống cho đến khi phóng viên liên hệ

Bà mong con trai về nhà vào dịp Tết Nguyên Đán tháng sau nhưng ông Vương không muốn, nói rằng sẽ không trở về cho đến khi ông “đạt được thành tựu về nghiên cứu xổ số”.

Một lãnh đạo bưu điện xác nhận ông Vương đã làm việc tại đó trong 2 năm qua nhưng vừa nghỉ việc gần đây.

“Tôi biết anh ta mua vé số và nghiên cứu xổ số, nhưng tôi chưa bao giờ nghe nói anh ta trúng số cả”, người này cho hay.

Chu Đức, giảng viên dạy toán tại Đại học Tứ Xuyên, nói dãy số trúng thưởng hình thành một cách ngẫu nhiên và gần như không thể tính toán trước.

MT (tổng hợp)

Theo Đời sống
back to top