Tình cũ không rủ cũng tới

Chị H.N.T chia tay bạn trai cũ là do bố mẹ ngăn cấm, chứ không phải hết tình cạn nghĩa. Chính vì thế, ngay cả khi lấy chồng, có con rồi, chị T. vẫn luôn nhớ về tình xưa.

Những lúc vợ chồng mâu thuẫn, chị T. lại càng không thể kìm nén được những cảm xúc trong quá khứ. Sau gần 20 năm chị chung sống không hạnh phúc với người chồng hiện tại, cô con gái 17 tuổi của chị T. thẳng thắn khuyên mẹ ly hôn, quay lại với bạn trai cũ.

Gần 20 năm sống với người chồng gia trưởng

Chị H.N.T (Bắc Giang) tâm sự, chị và bạn trai cũ tính cách rất hợp nhau, cả hai đều chân thành, coi trọng giá trị tình cảm. Vốn tưởng rằng hai người sẽ đến được với nhau, không ngờ bố mẹ chị lại ra sức ngăn cấm, bởi lúc đó hoàn cảnh gia đình anh rất éo le, khó khăn.

“Không chống lại được sự ngăn cấm của gia đình, dù chúng tôi còn yêu sâu nặng nhưng cuối cùng đành chia tay. Tuy nhiên, tôi cũng đưa ra một điều kiện, đó là bố tôi phải tìm được công việc ổn định cho anh thông qua các mối quan hệ của ông. Và bố tôi đồng ý”, chị trải lòng.

Sau khi chia tay người yêu cũ, chị T. được gả cho một người đàn ông mà bố mẹ chị rất ưng ý, gia cảnh tương xứng. Đêm tân hôn, chị T. nuốt ngược nước mắt vào trong, nhủ thầm tất cả đã sang một trang mới, chị sẽ cố gắng sống vui vẻ.

Mặc dù trong lòng chị vẫn còn hình bóng của bạn trai cũ, nhưng sự giáo dưỡng từ tấm bé không cho phép chị làm điều gì phản bội chồng và cuộc hôn nhân hiện tại.

“Tôi luôn quan tâm đến chồng, bù lại phần tình cảm mà tôi không thể dành cho anh được. Đáng tiếc, chồng tôi được nuông chiều từ nhỏ, bản thân có tính trăng hoa, thích được người khác khen ngợi, theo đuổi, vây quanh, còn có thói gia trưởng, luôn cho rằng đàn ông hơn phụ nữ. Thi thoảng, khi tức giận, anh ấy còn quát mắng tôi, thậm chí ngay trước mặt người ngoài, anh cũng dùng những lời lẽ thô tục. Có lần, vì say rượu, anh còn bạo lực với tôi, khiến tôi thâm tím cả người”, chị T. nghẹn ngào tâm sự.

Sau khi có con, mặc dù điều kiện kinh tế không khó khăn nhưng vợ chồng chị T. chưa từng hòa thuận. Chán nản, chị T. chỉ biết cố gắng tập trung vào việc nuôi dạy con, giúp con gái có cuộc sống và tâm lý cân bằng.

​Song, “cây muốn lặng mà gió chẳng đừng”, hai năm trở lại đây, chồng chị T. càng ngày càng hung hăng, gia đình liên tục có những mâu thuẫn. Nếu hai vợ chồng không cãi cọ thì cũng chiến tranh lạnh, không khí trong gia đình lúc nào cũng căng như dây đàn. Đến mức, cô con gái 17 tuổi của chị cảm thấy vô cùng bức bối, bày tỏ bức xúc với chị.

"Con gái tôi thường xuyên nói rằng, con không hiểu nổi cách cư xử hàng ngày của bố. Con bé còn hỏi tôi: ‘Mẹ ơi, tại sao mẹ lại lấy bố? Con không hiểu tại sao ngày xưa mẹ lại chọn người như vậy?", chị H.N.T nói.

Trước câu hỏi của con gái, chị T. đã tâm sự rất nhiều, chia sẻ tất cả tâm tư tình cảm trước mặt con, đồng thời khẳng định, chị vẫn còn cảm xúc với bạn trai cũ.

Tôi nhủ thầm tất cả đã sang trang mới, tôi sẽ cố gắng sống hòa hợp với chồng. Thế nhưng, tôi chưa có một ngày thực sự hạnh phúc.

“Mẹ xứng đáng được hạnh phúc”

Về phía bạn trai cũ của chị H.N.T, sau khi hai người chia tay, anh đã có một công việc ổn định với sự giúp đỡ của bố chị T. Chỉ 3 năm sau đó, anh tích lũy đủ kinh nghiệm và chuyển sang làm việc cho một tập đoàn nước ngoài.

Rất nhanh, sự nghiệp của bạn trai cũ chị T. thăng hoa, anh liên tục được cất nhắc, có được vị trí nhiều người mong ước, gia cảnh cũng khá hơn nhiều. Đáng nói, dường như vùi mình vào công việc, hôn nhân của anh cũng không hạnh phúc. Sau khi kết hôn được 5 năm không có con, anh ly hôn và độc thân từ đó đến giờ, không yêu đương cũng không đi thêm bước nữa.

Đặc biệt, trong suốt gần 20 năm sau khi chia tay, bạn trai cũ chị T. luôn kiên trì làm một điều: Mỗi khi đến sinh nhật chị, anh đều gửi lời chúc mừng và một món quà, mong chị sống an yên. Chị H.N.T cũng gửi lời cảm ơn, mong anh sống tốt. Ngoài ra, hai người không có bất cứ liên lạc nào.

Nghe chị T. tâm sự, con gái của chị không những không tức giận mà còn động viên mẹ ly hôn, sau đó quay lại với bạn trai cũ.

"Con gái tôi nói rằng, năm sau, khi con đủ 18 tuổi, bước chân vào đại học, tôi nên ly hôn và tìm kiếm hạnh phúc của riêng mình. Con bé nói: “Mẹ hãy sống thật vui vẻ, mẹ xứng đáng được hạnh phúc. Nếu có thể quay lại với chú ấy, đừng ngần ngại ly dị rồi tái hôn. Mẹ chỉ sống một lần, hãy sống sao cho đáng. Năm sau con tròn 18 tuổi, cũng xa nhà học đại học, mẹ không cần chăm bẵm con nữa, hãy nắm lấy hạnh phúc của mình", chị H.N.T giãi bày.

Lời khuyên của con gái khiến chị T. thực sự bất ngờ và cũng băn khoăn rằng liệu chị và bạn trai cũ còn có thể quay lại được không?

Con gái tôi nói rằng khi con đủ 18 tuổi, bước chân vào đại học, tôi nên ly hôn và tìm kiếm hạnh phúc của riêng mình vì tôi xứng đáng được hạnh phúc.

Đừng sai lầm lần hai

Chuyên gia tâm lý Thiện Vũ (Giảng viên trường ĐH Sư phạm Hà Nội) cho biết, chia tay người yêu cũ khi vẫn còn đang yêu nhau say đắm luôn là cú sốc của nhiều người. Những kỷ niệm với người yêu cũ không thể quên trong một sớm một chiều, thậm chí có người cả đời không quên được.

Sự thất vọng trong hôn nhân, cùng với mối quan tâm của người cũ càng làm cho đối phương không thể kìm nén cảm xúc cũ. Tuy đã cố gắng hòa thuận với chồng/vợ để vun vén hạnh phúc gia đình, nhưng trong một góc nào đó của tâm hồn, hình ảnh người cũ vẫn còn in đậm với bao kỷ niệm không thể xóa mờ.

Đối với tình cảnh của chị T., khi hôn nhân không hạnh phúc, đến nỗi cô con gái 17 tuổi sớm hiểu chuyện và còn khuyên chị ly dị để đến với người yêu cũ. Điều này giúp chị T. thuận lợi hơn với quyết định ly hôn, chấm dứt cuộc hôn nhân không hạnh phúc. Tuy nhiên chị T. cần cân nhắc lợi hại thật kỹ, xem xét cuộc hôn nhân này còn có thể cứu vãn được hay không?

Hãy xem xét mức độ nghiêm trọng của vấn đề, nếu không thể, không muốn tiếp tục dung thứ đối phương, hãy ly hôn.

Về phía người bạn trai cũ, chị T. nên thăm dò ý định của đối phương, xem anh ấy còn cảm giác yêu đương với chị nữa hay không, có nghiêm túc với chuyện quay lại với chị hay không?

Sau những ngày sóng gió, quay lại bên nhau thật khó để cả hai có thể tự nhiên với mọi thứ. Tình cảm cũng không trọn vẹn như những ngày hạnh phúc trước kia, bởi đơn giản giữa cả hai đã có một khoảng cách nhất định. Khi đã kết hôn sai một lần, đừng để bản thân sai lầm lần thứ hai.

Theo chuyên gia tâm lý Mộc Tử Lý (Trung Quốc), trong cuộc sống hôn nhân, không ít người sẽ có trải nghiệm tương tự nhau, đó là "cảm thấy không hạnh phúc". Hãy xem xét mức độ nghiêm trọng của vấn đề, nếu không thể, không muốn tiếp tục dung thứ đối phương, hãy ly hôn. Ngay cả không vì còn tình cảm với bạn trai cũ, bạn cũng nên tự giải thoát cho chính mình để sống một cuộc đời thoải mái hơn”.

Theo Đời sống
back to top