Thành phố thu nhỏ qua mô hình

(khoahocdoisong.vn) - Giữa thành phố hiện đại, tấp nập nhà xe, chúng ta vẫn có thể bồi hồi, thương nhớ về một Sài Gòn xưa cũ qua những mô hình nhỏ xinh nhưng chân thật đến từng chi tiết.

Từ ký ức của mình, anh Nguyễn Phúc Đức (sinh năm 1989, ngụ quận 4, TPHCM) đã phác họa thành bản vẽ và thiết kế thành nhiều mô hình tí hon vô cùng dễ thương, độc đáo bằng tay về Sài Gòn thập niên 70, 80. Những mô hình bé xinh này không chỉ giúp mọi người lưu giữ lại ký ức mà còn giúp chủ nhân của nó mở rộng kinh doanh, xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp rất có tiềm năng. Những mô hình này được làm chủ yếu từ những vật liệu đơn giản như nhựa, gỗ, ván ép, giấy được thiết kế với kích thước nhỏ tối thiểu, nhưng tỉ mỉ, đầy đủ, chân thật đến từng chi tiết khiến người xem bồi hồi, thương nhớ về Sài Gòn của những thập niên trước.

Ban đầu, những mô hình mà anh Phúc Đức thực hiện khá thô sơ, đơn giản, nhưng mất rất nhiều thời gian. Sau nhiều ngày mày mò, lắp ráp, mô hình đầu tiên mang tên “Tiệm tạp hóa tuổi thơ” của anh ra đời. Sau đó, anh Phúc Đức tiếp tục cho ra mắt hàng chục mô hình “Sài Gòn tí hon” khác. Các mô hình của anh được chia thành nhiều chủ đề độc đáo, chẳng hạn như chủ đề “Gánh hàng rong” là phiên bản tí hon của 18 xe hàng rong quen thuộc trong ký ức trẻ con ở Sài Gòn: Xe cá viên chiên, kem bảy màu; chủ đề “Văn hóa giải trí của người Sài Gòn hồi xưa” là những mô hình rạp hát, sân khấu hát bội...; hay chủ đề “Tuổi thơ học trò” là cả một không gian trường lớp với hàng đồ chơi, quà vặt, xe sirô đá nhiều màu, quầy bánh mỳ...

Theo Đời sống
back to top