Thánh địa sống ảo chất nhất miền Bắc đây chứ đâu!

Cư dân mạng đang phát sốt với cầu Vàng ở Bà Nà mà không biết rằng ở miền Bắc, ngay trung tâm Hạ Long thôi có cây cầu Koi siêu đẹp, siêu lãng mạn trong một không gian đậm đặc Nhật Bản. Thánh địa sống ảo, thiên đường tỏ tình, miền đất của lãng mạn đây, tìm đâu xa xôi?

Nằm trong khu vui chơi trên đỉnh Ba Đèo thuộc tổ hợp Sun World Halong Complex, cây cầu đỏ rực uốn cong trên nền xanh mướt của vườn Nhật. Thiết kế hai tầng của cây cầu mô phỏng hình chú cá Koi, vì thế mà được gọi là cầu Koi. Nhưng tên thực của cây cầu này là cầu Âm Dương, với cầu Dương bên trên và cầu Âm bên dưới, mang ý nghĩa sự kết nối hòa hợp âm dương trong văn hóa Nhật Bản.

Toàn bộ gầm cầu, dầm và mặt cầu đều được làm bằng gỗ. Thành cầu sơn đỏ rực rỡ. Trong văn hóa Nhật Bản đỏ tượng trưng cho màu của lửa, của mặt trời, là màu biểu hiện cho sinh mệnh và có năng lực trừ tà, giải hạn.

Cầu dương có chiều dài hơn 50m. Cầu âm dài hơn 56m. Từng đường nét kiến trúc của cây cầu đều gợi nhắc về xứ sở Phù Tang. Sống ảo, ở bất cứ góc nào của cây cầu này cũng đều tuyệt đỉnh.

Từ trên cao nhìn xuống, sắc đỏ nổi bật trên nền xanh của cỏ cây, của nước hồ. Chẳng thể tưởng tượng được góc Nhật Bản siêu đẹp này đang tồn tại ở Việt Nam.

Từ trên cầu có thể ngắm toàn cảnh vườn Nhật thanh bình, với những nét kiến trúc thiền trong từng mái ngói cong cong, những cây đèn đá, hồ cá Koi, mô hình núi Phú Sỹ thu nhỏ…

Bên kia cây cầu, thấy một Hạ Long bên vịnh biển với những tòa nhà trẻ trung, tràn căng sức sống.

Những cây cầu nhỏ bắc qua con suối thanh bình. Đèn đá được tạo tác cầu kỳ. Những cây tùng cổ nghiêng bóng. Khung cảnh này, nếu chưa đi, ai bảo là ở Việt Nam chứ.

Toàn cảnh Nhật Bản thu nhỏ trên đỉnh Ba Đèo và cây cầu Koi. Đẹp như vườn địa đàng nơi hạ giới.

Để tới “vườn địa đàng” này, sẽ phải đi cáp treo băng qua vịnh, ngắm toàn cảnh Hạ Long từ trên cao. Với nhiều người, khung cảnh ấy khiến họ cứ ngỡ mình lạc ở trời Tây.

Chỉ cách Hà Nội hơn 2h xe chạy thôi, một thế giới khác đã mở ra với vô vàn khám phá, bắt đầu từ cây cầu sơn màu đỏ, rồi tới cả trăm trò vui giải trí tưng bừng, sôi động ở Sun World Halong Complex. Không đi, lỡ mất cả mùa hè.

Từ ngày 15/6/2018-30/9/2018, khách hàng mua vé vào vui chơi tại công viên nước  Typhoon Water Park thời gian từ 17h-19h hàng ngày sẽ được giảm 50% giá vé. Từ 25/4/2018-4/9/2018,  nhóm khách hàng là học sinh viên viên với số lượng từ 20 khách trở lên sẽ được giảm 20% giá vé Cáp treo Nữ Hoàng, Công viên Dragon Park hoặc Công viên nước Typhoon Water Park.

Từ 28/5/2018-31/7/2018, giá vé vào cửa công viên Dragon Park khung giờ từ 19h-21h vào ngày thứ 6 & 7 là 100.000 đồng. Vé này áp dụng cho 8 trò chơi tại công viên Dragon Park.

Khách hàng mua vé năm trải nghiệm tổ hợp vui chơi giải trí Sun World Halong Complex vào ngày 2/7/2018-3/7/2018 sẽ được giảm 50% giá vé.

(Tin tài  trợ)

Theo Đời sống
Khách hàng cũng sẽ được thử tay lái với mẫu xe ô tô điện thông minh đầu tiên của Việt Nam – VinFast VF e34.

Vinhomes và VinFast tổ chức sự kiện trải nghiệm bộ đôi “Nhà xanh - Xe điện” tại Hà Nội và TPHCM

Nhằm tri ân cư dân và khách hàng, đồng thời mong muốn lan toả mạnh mẽ xu hướng sống xanh và thông minh, Vinhomes sẽ phối hợp với VinFast tổ chức sự kiện “Nhà xanh xe điện – Mở lối tương lai” tại hai đô thị Vinhomes Ocean Park (Gia Lâm) và Vinhomes Smart City (Nam Từ Liêm) trong hai ngày 23, 24/7 và Vinhomes Grand Park (TPHCM) trong hai ngày 30, 31/7. Khách hàng tham dự sự kiện sẽ được mục sở thị và lái thử bộ đôi ô tô điện thông minh VinFast VF 8 và VinFast e34.
"Bùng nổ" thương mại điện tử ở nông thôn

"Bùng nổ" thương mại điện tử ở nông thôn

Báo cáo nghiên cứu vừa công bố của J&T Express cho thấy, thói quen mua sắm trực tuyến của người Việt phát triển mạnh mẽ trong dịch và duy trì khá bền vững sau đó. Đáng chú ý, nhu cầu mua sắm trên các sàn thương mại điện tử không chỉ ở các thành phố lớn mà đang "bùng nổ" ở nông thôn.
back to top