Tại sao đưa con cháu vào các cơ quan quyền lực

Tại sao đưa con cháu vào các cơ quan quyền lực thuộc thẩm quyền của mình? Thực tế có phải quyền lực của mình đâu…

Ông Phạm Minh Chính: Tại sao đưa con cháu vào các cơ quan quyền lực

“Tại sao đưa con, cháu, chắt nhà mình vào các cơ quan quyền lực thuộc thẩm quyền của mình? Thực tế có phải quyền lực của mình đâu, mà mình chỉ được giao chức vụ, giao quyền đó để thay mặt Nhà nước, tổ chức. Nhưng nhiều người cứ coi như là quyền của mình rồi ban phát, xin-cho, đưa người nhà, người thân vào… Không để cán bộ, lãnh đạo quản lý sử dụng quyền lực được Nhà nước giao như là tài sản riêng của bản thân” – Ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương. plo.vn ngày 26/12

Nếu hổ phụ nâng đỡ hổ tử thì đó là hồng phúc của dân tộc! Chỉ sợ không phải là hổ thôi ạ!

“Phản biện là một hoạt động rất lành mạnh, nhưng chửi bởi thì không phải là phản biện. Chửi bởi là bày tỏ một thái độ khinh ghét, căm giận… Có thể, khi chửi bởi chính sách trên mạng, anh góp thêm một tiếng nói ồn ã, được chú ý đến, nhưng điều khiến người ta điều chỉnh bao giờ cũng là lý lẽ, bao giờ cũng là chứng cứ, bao giờ cũng là lô-gic. Khi lên tiếng trước một vấn đề nào đó, anh có chứng cứ, có nghiên cứu, đưa ra được thực chứng ở Việt Nam và cả mô hình ở thế giới thì sự phản biện đó mới có sức thuyết phục.” – TS Nguyễn Sĩ Dũng, nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội. vietnamnet.vn ngày 7/12

Tiếc là không ít người lại nhầm lẫn giữa phản biện và chửi bới!

Nguyên Thủy

Theo Đời sống
back to top