Độc giả cũng đa dạng, từ cháu bé thiếu nhi đến cụ già tóc bạc, cứ sáng sáng ra quầy báo chọn vài ba tờ mua về nhà nghiền ngẫm đọc. Báo in lúc đó luôn được độc giả mong chờ và đón nhận. Rồi công nghệ số phát triển, cả thế giới trong tay của bạn, chỉ cần chiếc điện thoại Smartphone là bạn đã cập nhật được mọi tin tức nhanh nhất vừa mới xảy ra. Và như thế, báo in không còn là sự lựa chọn hàng đầu của nhiều người. Nhưng chúng tôi luôn có niềm tin báo in không thể mất đi, bởi lợi thế là chất lượng thông tin được đảm bảo. Việc biên tập, kiểm duyệt được thực hiện một cách chặt chẽ, kỹ lưỡng. Mọi thông tin được đăng trên báo in đều được kiểm chứng, có tính khách quan, đảm bảo về tính chính xác, tính chính thống. Các vấn đề về đời sống, kinh tế, văn hóa, xã hội đều được bàn luận, giải đáp sâu sắc dưới lăng kính của các chuyên gia uy tín...
Và hơn hết, khi vẫn còn những sạp báo trong thành phố và thói quen cầm tờ báo bên tách cà phê sớm của độc giả trung thành... tin rằng sức sống của báo in vẫn còn mãnh liệt.
|
Sạp báo góc ngã ba Lý Nam Đế - Phan Đình Phùng, Hà Nội đã tồn tại hơn 30 năm. |
|
Trước đây, nhiều độc giả ra sạp báo đều mua nhiều đầu báo về nhà đọc. |
|
Báo Tết luôn là một món quà quý với nhiều gia đình mỗi khi xuân về. (Ảnh chụp Xuân Kỷ Sửu 2009) |
|
Sạp báo vỉa hè đoạn số 48 Hai bà Trưng, Hà Nội nay đã không còn trên phố. (Ảnh chụp năm 2009) |
|
Vào những năm 2009, Hà Nội có 60 đại lý và khoảng 700 sạp báo (Ảnh chụp những năm 2008- 2009). |
|
Sạp báo trước cửa Bưu điện Hải Phòng năm 2011. |
|
Một tiểu thương chợ Ngọc Hà tranh thủ đọc báo khi chưa có khách (Ảnh chụp năm 2008). |
|
Một em bé trông cửa hàng tạp hóa cho mẹ, trong lúc rảnh rỗi vẫn cầm đọc tờ báo in. |
|
|
|
Bà Nga (60 tuổi) chủ sạp báo tại góc ngã tư Lý Chính Thắng – Trần Quốc Thảo, quận 3, TPHCM cho biết, trước đây con đường Lý Chính Thắng được gọi là “con đường báo chí”.
|
TPHCM từ 1.400 sạp giờ chỉ còn chưa đến 200 sạp ở tất cả các quận, huyện. |
|
|
Một sạp báo tại Ngã ba Lý Dậu, phường 1, TP Tây Ninh. |
|
Ngày nay, báo in không còn là sự lựa chọn hàng đầu nhưng nó vẫn có sức sống riêng biệt. |
|
Nhìn một cách lạc quan, biết đâu, câu chuyện của báo in ở tương lai lại đổi chiều. |