Anh Trung Văn Nam (quê ở Thanh Hoá) là “người hùng” nhanh trí, dũng cảm trèo lên mái nhà lao vào cứu cháu gái ở tầng 2 bị mắc kẹt trong vụ cháy trên phố Lương Khánh Thiện, Hà Nội.
Với đôi dép tổ ong tránh nóng, chiếc túi nylon để bọc chân và “bộ giáp” kiểu phi hành gia vũ trụ, những nhân viên y tế dũng cảm bước vào trận chiến với đại dịch Covid-19.
(khoahocdoisong.vn) - Nắng nóng, người ướt đẫm vì bộ đồ bảo hộ, không dám uống nước, phải đóng bỉm, chân đau nhức, có khi ngất xỉu… Vất vả là thế, nhưng những nhân viên y tế chi viện cho Bắc Giang vẫn khẳng định: “Bao giờ hết dịch mới về”.
Mạng xã hội truyền tay một đoạn clip ở góc rõ hơn ghi lại cảnh anh Nguyễn Ngọc Mạnh cố gắng trèo lên mái tôn, xác định đúng vị trí và đón cháu bé 3 tuổi. Cả 2 cùng ngã xuống, cháu bé đập vào tay anh, giảm lực nên không bị văng xuống mặt đất.
Thiếu tướng Bùi Văn Sơn bàng hoàng khi biết tin Cục phó Cục Cứu hộ cứu nạn hy sinh tại tiểu khu 67 chính là vị tổng chỉ huy cuộc giải cứu công nhân thủy điện Đạ Dâng 6 năm trước.
9 tuổi con xa nhà, sống tập thể. Trời rét căm căm, con không có nước nóng tắm, tôi xót xa, định đón về nhưng con kiên quyết bám trụ vì ước mơ bóng đá', mẹ cầu thủ Văn Hậu tâm sự.
Dù trực tiếp mắc lỗi khiến trọng tài thổi phạt đền, Đoàn Văn Hậu vẫn được ghi nhận là người hùng của tuyển Việt Nam với pha bóng giải nguy cho khung thành đội nhà trước Thái Lan.