Người cha đã làm gì khi không thể phân biệt được hai đứa con sinh đôi?

Không thể phân biệt hai đứa con sinh đôi nên người cha đã bí mật vẽ lên chúng.
sinh-doi.jpg

Đăng trên Reddit, người cha của hai đứa trẻ cho biết khi chúng mới chào đời mọi thứ đều ổn. Nhưng từ khi phải đi làm trở lại và có ít thời gian hơn cho chúng, anh đã không thể phân biệt đứa nào tên gì.

Người cha đã thú nhận rằng, điều này khiến vợ anh vô cùng tức giận:"Bất cứ khi nào tôi gọi nhầm tên bọn trẻ, vợ tôi sẽ nổi điên và phớt lờ tôi. Cô ấy dành hầu hết thời gian cho chúng hàng ngày nên cô ấy biết chính xác đứa nào là đứa nào. Còn tôi không thể làm điều đó".

Vấn đề còn tồi tệ hơn khi vợ anh khăng khăng muốn hai đứa trẻ mặc quần áo giống nhau, bởi vì cô ấy nghĩ rằng chúng mặc chung quần áo thật dễ thương.
Và để tránh cơn thịnh nộ của vợ mình, anh ấy đã quyết định lén lút vẽ lên bàn tay của bọn trẻ, nhờ vậy anh ấy có thể phân biệt chúng.

Việc vẽ những dấu chấm bí mật này thực sự có tác dụng. Anh không gặp vấn đề gì cho đến khi người vợ phát hiện ra.

Cô vợ thực sự rất tức giận nên đã bỏ nhà đi trong vài ngày. Còn người cha thì luôn tự hỏi tại sao anh lại không thể phân biệt được hai đứa con sinh đôi của mình. Và liệu có ai trên thế giới này rơi vào cảnh giống anh ấy không?

Theo dailyrecord
back to top