Ngôi làng bí ẩn Sanmenxia 4000 năm dưới lòng đất

Ngôi làng bí ẩn Sanmenxia, tỉnh Hà Nam (Trung Quốc) gây ấn tượng với du khách nhờ hệ thống nhà, là nơi sống của gần 10.000 hộ dân nằm dưới lòng đất.

Thật khó để gọi được tên hình ảnh chụp từ trên không này là của cái gì. Nó giống như một hình vẽ, một ký hiệu đặc biệt, lại có vẻ như một cỗ máy nào đó.

Thực chất, đây là ảnh chụp trên không của một ngôi làng đã tồn tại hàng nghìn năm dưới lòng đất ở Trung Quốc.

Ngôi làng bí ẩn Sanmenxia thuộc thành phố Sanmenxia, tỉnh Hà Nam.

Đây là một mạng lưới dày đặc nhưng có tổ chức của hàng nghìn ngôi nhà khác nhau.

Ước tính có khoảng 2 triệu người dân sống trong những ngôi nhà này.

Theo các ghi chép lịch sử, ý tưởng về cuộc sống dưới lòng đất được thực hiện từ 4.000 năm trước. Người dân khi đó tìm cách đào đất, xây nhà để chống chọi với nắng nóng mùa hè và giá lạnh mùa đông.

Việc xây nhà dưới đất mà không phải trên cao cũng được cho là có tác dụng giảm thiệt hại khi động đất và cách âm tốt.

Tuy ở dưới đất, nhưng những căn nhà này đều đầy đủ các công trình cần thiết như bất cứ ngôi nhà trên mặt đất nào khác.

Các nhà đều có phòng tắm, phòng khách, phòng ngủ, chuồng gia súc và nhà kho.

Hệ thống thoát nước ở đây cũng được thiết kế đặc biệt, đảm bảo nước chảy xuống sẽ thoát ra bên ngoài làng mà không làm úng ngập nhà nào. Đó là ưu điểm của Ngôi làng bí ẩn Sanmenxia.

Ngoài ra, các ngôi nhà cũng được sử dụng các thiệt bị hiện đại như đồ điện, tủ lạnh, máy giặt.

Để làm được một ngôi nhà cách mặt đất khoảng 7m, người dân phải mất 3 năm mới hoàn thành.

Từ năm 2015, một phần ngôi làng được đầu tư để phát triển du lịch. Giá thuê một phòng ngủ cơ bản khoảng 37 USD mỗi tháng. Thuê một căn nhà đầy đủ ba phòng ngủ, bếp và nhà tắm có giá 56.000 USD.

Ngôi làng bí ẩn Sanmenxia thu hút du khách khắp nơi không chỉ nhờ kiến trúc xây dựng độc đáo mà còn bởi những giá trị lịch sử, khoa học và nghệ thuật quan trọng.

Trung Quốc còn một thành phố ngầm bí ẩn khác là Dixia Cheng, nằm dưới lòng Bắc Kinh.

Dixia Cheng được xây dựng vào những năm 1970, tương đối hiện đại. Thành phố này được thiết kế để làm nơi trú ẩn trong các vụ tấn công, đánh bom và các cuộc tấn công hạt nhân, trước khi xảy xung đột với Liên bang Xô viết.

Các đường hầm của thành phố phần lớn được đào bằng tay.

Dixia Cheng được mở cửa cho công chúng trong một thời gian ngắn, cho phép du khách xem những chiếc giường tầng và các đồ vật bị hư hỏng bên trong, thậm chí mua quà lưu niệm từ các cửa hàng vẫn hoạt động.

Tuy nhiên, Dixia Cheng đã đóng cửa để cải tạo vào năm 2008. Hiện nay chưa mở cửa trở lại.

Đan Như (tổng hợp)

Theo Đời sống
back to top