“Không can chi mô” – Thương yêu từng tấc đất, từng vạt rừng

Sao Mai Huyền Trang vừa ra mắt khán giả một MV có cái tên rất lạ: “Không can chi mô”. Đây là ca khúc dành tặng cho mảnh đất Quảng Bình lịch sử.
khong-can-chi-mo1.jpg
MV làm toát lên vẻ đẹp của những người con miền Trung, mảnh đất đầy nắng gió.

“Không can chi mô” xuất phát từ bài thơ do Đặng Thái Sơn – một người con của Quảng Bình viết tặng quê hương thân yêu của mình. Bài thơ lấy cảm hứng từ một câu nói vô cùng quen thuộc, một câu nói cửa miệng của người dân Quảng Bình: Không can chi mô (có nghĩa là không việc gì đâu, không sao đâu) – câu nói thể hiện bản lĩnh kiên cường, bình thản, lạc quan – đúng với bản chất của người dân đất lửa.

“Không can chi mô”, bài hát mang âm hưởng dân gian miền Trung, chất nhạc khiến người nghe gợi nhớ tới những câu hò Quảng Bình.

Giai điệu trữ tình, bay bổng, lời ca mộc mạc, dân dã. Đặc biệt với giọng hát ngọt ngào, đằm thắm... đã biến ca khúc này thành một nhạc phẩm hoàn hảo cả về ca từ lẫn giai điệu.

Trong MV còn có sự xuất hiện của một gương mặt hiền lành, đôn hậu cùng nụ cười tỏa nắng – nghệ sĩ Ngọc Quỳnh.

Theo Đời sống
Người thiết kế Nhà hát Opera Hà Nội là ai?

Người thiết kế Nhà hát Opera Hà Nội là ai?

‏"Vẻ đẹp có thể thay đổi thế giới" là điều kiến trúc sư đại tài người Italy, Renzo Piano tâm niệm trong gần 60 năm sự nghiệp của mình. Nhưng với Renzo Piano, đó không đơn thuần là vẻ đẹp cảm nhận bằng thị giác, đó còn là vẻ đẹp của tâm hồn, nhân cách và những giá trị văn hoá trường tồn của nhân loại.
‏Sân khấu thiết kế 5 vòng tròn ấn tượng và hoành tráng từ đạo diễn gạo cội Phạm Hoàng Nam.

Sun Group mang Đại nhạc hội Take me to the Sun đến Đà Nẵng tối 9/7

‏Tiếp nối chuỗi Lễ hội Carnival đường phố Sun Fest sôi động vẫn đang diễn ra mỗi tối thứ Bảy và Chủ Nhật hằng tuần đến 24/7/2022, Đại nhạc hội Take me to the Sun do Tập đoàn Sun Group đồng hành cùng TP Đà Nẵng tổ chức sẽ đem tới cho Đà Nẵng một đêm bùng cháy với âm nhạc và pháo hoa rực rỡ.
back to top