Hà Nội: Khốn khổ sống… bên cạnh kênh mương bốc mùi

Hàng trăm kênh mương tiêu thoát nước thải như những miệng cống lộ thiên, trở thành nỗi ám ảnh với người dân Thủ Đô về ô nhiễm môi trường.

Những ngày này, đợt nắng nóng gay gắt của mùa hè khiến những người dân sống gần các kênh mương bốc mùi, thêm khốn khổ.

Cụ ông Nguyễn Văn Quý, 83 tuổi, ở xóm 4 ngõ Cầu (nay là tổ dân phố 11, ngõ 448 phố Trần Cung, Cổ Nhuế, Bắc Từ Liêm, Hà Nội) chỉ tay vào con mương đen thẫm cho biết: “Trước đây, đó là sông Cầu Đá, bắt đầu từ Hồ Tây chảy thông ra sông Nhuệ. Khi còn bé, chúng tôi thường ra đây tắm. Chung cư mọc lên, sông bị thu bé thành kênh thoát nước thải, giờ ô nhiễm nặng. Người đi đường, dù đeo khẩu trang, vẫn phải lấy tay che mũi. Trong khi đó, chúng tôi quanh năm sống bên những mương tiêu thoát nước này”.

Ngồi bên cạnh ông Quý, bà Nguyễn Thị Vân, 74 tuổi, nói: “Tôi lấy chồng từ năm 1975, khi ấy, cứ dịp Tết, người dân mang gạo nếp ra sông vo để gói bánh chưng. Quần áo cũng được giặt giũ ở dòng sông này. Đến giờ, sông thành mương thoát nước thải, bốc mùi hôi thối quanh năm”.

Một mương khác tại khu vực Khương Thượng (quận Đống Đa) cũng trong tình trạng ô nhiễm, khiến người dân sống quanh đó khốn khổ. Dù nằm giữa trung tâm thành phố, con mương này là “điểm đen” về ô nhiễm môi trường. Những ngày nắng nóng, mùi hôi thối bốc lên bao trùm cả khu vực.

Ông Trần Văn Viễn và bà Bùi Thị Toán, ở số nhà 114 Khương Thượng (quận Đống Đa), chia sẻ, ông bà ở đây khoảng 35 năm, hầu như lúc nào cũng đóng cửa. Trời mưa, nước dềnh lên, còn mùa nắng, mùi rất khó chịu.

Theo ông Viễn, cơ quan chức năng từng xây một số đoạn, bê tông hóa mương để làm đường Tam Khương. Tuy nhiên, đến khu vực nhà ông Viễn, công trình dừng lại, dù chỉ còn hơn 80 m nữa là xong.

Tại ngõ 154 phố Đội Cấn (quận Ba Đình), nhiều người dân cũng phản ánh mương qua khu vực này quanh năm bốc mùi hôi thối, rác bủa vây. Nhiều năm qua, không thấy cơ quan chức năng xử lý.

Theo ông Nguyễn Văn Quý, sông Cầu Đá bắt nguồn từ hệ thống thoát nước Hồ Tây và chảy ra sông Nhuệ. Người dân xóm 4 ngõ Cầu từng có thời gian giặt giũ ở đây.

Quá trình đô thị hóa, sông thành kênh thoát nước thải, ô nhiễm nặng. Người dân quanh khu vực này khốn khổ vì quanh năm sống bên mương tiêu thoát nước.

Dòng nước đen kịt, đầy rác tại ngõ 115 phố Đội Cung.

Lòng mương mọc đầy rêu, nước tù đọng, ô nhiễm, nguy cơ bùng phát những dịch bệnh truyền nhiễm như tả, thương hàn, sốt xuất huyết…

Bà Bùi Thị Toán mong một ngày nào đó, con mương thoát nước bên nhà được bê tông hóa để thoát cảnh phải chịu ô nhiễm.

Người đi đường bước vội khi qua con mương đầy rác tại ngõ 198 phố Trần Điền.

Mương ở ngõ 61 phố Giang Văn Minh, Đội Cấn, đang được lấp để mở đường.

Theo Đời sống
Khối tài sản hơn 800 tỷ của ca sĩ Lý Hải

Khối tài sản hơn 800 tỷ của ca sĩ Lý Hải

Không chỉ tỏa sáng ở vai trò ca sĩ, Lý Hải còn gây tiếng vang khi "lấn sân" sang vai trò diễn viên, đạo diễn, nhà sản xuất phim. Lý Hải hiện sở hữu khối tài sản đồ sộ và cuộc sống mà nhiều người mơ ước.
Tháng Tư về Côn Đảo

Tháng Tư về Côn Đảo

Nếu muốn tránh xa phố thị nhộn nhịp, tìm kiếm bình yên, bỏ lại sau lưng mọi muộn phiền thì Côn Đảo là lựa chọn lý tưởng trong dịp hè này.
Tràn lan rác thải ô nhiễm vùng ven đô Hà Nội

Tràn lan rác thải ô nhiễm vùng ven đô Hà Nội

Nhiều vị trí đất trống ven đô Hà Nội được “tận dụng” làm bãi chứa rác thải không đúng quy định. Rác không được phân loại, bốc mùi hôi thối, bủa vây khu dân cư. Thậm chí, rác được đốt trực tiếp, tạo ra luồng khói ô nhiễm, ngột ngạt.
back to top