Cố tình hiểu sai để kiếm “bôi trơn”!

NguyênThủy

“Có những lý do như để đảm bảo an toàn, trật tự xã hội đã bị hiểu sai hoặc rất cứng nhắc. Nếu cứ tư duy như vậy thì lẽ ra phải cấm tuyệt đối các chợ, trung tâm thương mại, siêu thị… không được bán dao. Bởi nếu căn cứ vào tư duy, lý lẽ đang bảo vệ các điều kiện kinh doanh hiện nay thì dao phải là nguồn nguy hiểm cao độ.” – TS NGUYỄN ĐÌNH CUNG” – plo.vn ngày 2/10

Thực ra, cái sự “cứng nhắc” ấy là lời nhắc nhở để phải bôi trơn cho nó “mềm ra” đấy ạ!

“Mọi nỗ lực đảm bảo an toàn trên thịt heo sẽ trở thành vô nghĩa nếu có vi phạm từ nguồn giết mổ. Ban ATTP mới thành lập được mấy tháng, đang tập trung cho đề án xây dựng chuỗi thực phẩm an toàn. Trong việc heo bị tiêm thuốc chúng tôi chia sẻ trách nhiệm bằng việc ngăn chặn không cho đưa ra thị trường. Thời gian tới nếu thấy bất cập, UBND TP có thể giao luôn trách nhiệm quản lý việc giết mổ cho chúng tôi. Đúng là đảm nhiệm nhiệm vụ từ đầu đến cuối sẽ tốt hơn. Tuy nhiên, nếu Ban làm hết việc đó thì Sở NN&PTNT tồn tại làm gì nữa.” – Bà Phạm Khánh Phong Lan – Đại biểu Quốc hội, Trưởng Ban quản lý An toàn thực phẩm (ATTP) TP HCM. vnexpress.net ngày 2/10

Cộng dồn mọi sự vô nghĩa ấy lại sẽ làm ngắn quãng đường đến nghĩa trang của tất cả chúng ta!

Cố tình hiểu sai để kiếm “bôi trơn”! ảnh 2

Theo Đời sống
back to top