Chồng cật lực làm việc mua nhà, nào ngờ vợ lén lút ngoại tình

Suốt mấy năm vùi đầu vào công việc để mua nhà, lo cho vợ con, anh P.H không thể ngờ người vợ đầu gối tay ấp lại phản bội sau lưng mình.

Theo chia sẻ của anh P.H (Hải Phòng), cách đây vài ngày, anh đưa con trai đi chơi ở công viên gần khu dân cư. Lúc đó, con trai 5 tuổi của anh đột nhiên nói rằng: "Bố ơi, mỗi lần bố đi công tác, sẽ có một chú đến thăm nhà chúng ta, thi thoảng ở lại ăn cơm nữa".

Nghe con nói vậy, anh H. trầm tư, cảm giác trong lúc mình đi công tác, vợ đã không còn giữ được sự chung thủy.

Làm việc cật lực để mua nhà

Theo anh H., anh và vợ yêu nhau rồi kết hôn. Khi cưới nhau, vì anh không đủ tiền mua nhà ở thành phố nơi anh đang làm việc, phải đi thuê nhà nên cuộc hôn nhân của hai người suýt đổ vỡ.

Sau khi kết hôn, bố mẹ vợ và vợ thường xuyên nói mát anh về chuyện đi thuê nhà, lúc này dù hơi chạnh lòng nhưng anh cũng chỉ biết chịu đựng và tự trách mình bất tài.

“Tôi vốn chỉ là nhân viên văn phòng của đơn vị, công việc hàng ngày tương đối nhàn hạ, thời gian rảnh nhiều, có thể chăm sóc vợ con. Thế nhưng, sau nhiều ngày bị nhà vợ nói xa nói gần, chế giễu công khai, tôi xin chuyển sang bộ phận kinh doanh. Bộ phận kinh doanh là nơi kiếm tiền tốt, thu nhập cao gấp đôi nhưng cũng phải đi rất nhiều, một tháng chỉ ở nhà khoảng 10 ngày, còn lại phải đi liên tục gặp khách hàng. Song, vì muốn hiện thực hóa ước mơ sở hữu một ngôi nhà ở thành phố, tôi liên tục làm việc, nỗ lực phấn đấu”, anh H. tâm sự.

Khi con trai lên 4 tuổi, anh H. cũng tiết kiệm đủ số tiền đặt cọc để mua một căn nhà. Lúc này, vợ và bố mẹ vợ đã bớt nói những lời khó nghe. Song, anh H. vẫn không dám lơ là chút nào, anh làm việc cật lực vì cần trả nợ thế chấp hàng tháng, chi phí sinh hoạt, nuôi gia đình hàng ngày cũng không thể vay mượn ai.

Vợ phản bội

Nào ngờ, trong lúc anh H. phấn đấu quên mình, vợ anh lại có những bất thường, khiến trái tim anh nguội lạnh. Khi về nhà, anh H. nói chuyện thẳng thắn với vợ. Ban đầu, vợ anh không chịu thừa nhận chuyện ngoại tình, dẫn trai trẻ về nhà thân mật ngay trước mặt con. Thế nhưng, biết không thể chối cãi, cô khóc lớn rồi thừa nhận chuyện sai trái đã làm sau lưng chồng.

“Cô ấy và nhân tình quen nhau qua một phần mềm hẹn hò, đối phương là một tay chơi, cũng đã có gia đình. Vợ tôi nói rằng, lúc đầu, cô ấy rất bài xích kiểu quan hệ gian dối, lén lút. Nhưng chỉ vì đối phương rất đẹp trai, nói chuyện lại vô cùng hài hước, duyên dáng nên cô ấy không thể cưỡng lại được, quyết định duy trì mối quan hệ ngoài luồng này. Tuy vậy, vợ tôi khẳng định chưa bao giờ nảy sinh ý nghĩ ly hôn chồng để lấy nhân tình, chỉ muốn vui đùa phút chốc để khỏa lấp sự trống vắng khi chồng đi công tác liên miên”, anh H. buồn bã.

Lời giải thích của vợ khiến anh H. vừa thất vọng vừa đau đớn, không thể tha thứ được. Dù con trai còn rất nhỏ, dù vợ cầu xin liên tục, dù bố mẹ vợ thuyết phục nhiều lần, anh vẫn quyết định ly hôn.

"Thật sự đau đớn và ngỡ ngàng, ngày đêm tôi kiếm tiền, hy sinh sức khoẻ, hi sinh thời gian của bản thân, kết quả đổi lại là vợ tôi ở nhà thân mật với một người đàn ông trẻ đẹp, cô ấy nói là để chơi bời, nhưng với tôi, phản bội chỉ có 0 lần hoặc vô số lần”, anh H. trải lòng.

Anh tâm sự thêm, anh không sợ những khó khăn vất vả của cuộc sống, nhưng ranh giới của anh là sự chung thủy. “Tôi không thể chấp nhận thực tế là vợ tôi phản bội. Mặc dù cô ấy chưa bao giờ có ý định ly hôn để đến với người tình nhưng tôi không thể tha thứ cho cô ấy. Tôi nghĩ hành vi của vợ tôi thật đáng trách, mỗi lần nghĩ tới chuyện cô ấy thân mật cùng người khác rồi lại chiều chuộng tôi, tôi không thể tha thứ được. Hiện tại, tôi đã tiến hành thủ tục ly hôn, dù con trai còn nhỏ nhưng tôi không thể tiếp tục sống chung với một người vợ phản bội mình”, anh H. chia sẻ.

Theo Đời sống
Trẻ suy thận cấp vì tiêu chảy

Bé 4 tuổi suy thận cấp vì tiêu chảy

Trẻ bị tiêu chảy cấp có tốc độ đào thải phân cao có thể 10-15 lần/ngày, kèm theo thời tiết nắng nóng là nguyên nhân dễ dẫn đến mất nước, rối loạn điện giải, rối loạn kiềm toan, nguy hiểm đến tính mạng nếu không được điều trị kịp thời.
back to top